Liên quan đến vụ cháy lúc 5h16 sáng 4/12 tại căn nhà ở địa chỉ 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM, theo các nhân chứng, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do chập điện. Gia đình nạn nhân không nấu ăn trong nhà.
Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể, chính xác của vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Bà Nguyễn Thị Nan (51 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân, cho biết: ”Rạng sáng, tôi nghe tiếng nổ lớn. Tôi liền lên sân thượng nhìn sang thì thấy nhà của chị L. đang bốc cháy. Tôi hốt hoảng gọi điện thoại báo cho công an khu vực.
Đám cháy quá lớn, tôi đứng trên sân thượng khói bay sang còn muốn ngạt thở, huống gì người trong nhà. Gia đình chị L. có đến 9 người sống cùng nhau, nhưng không nấu ăn ở trong nhà. Vậy nên, có thể, căn nhà phát hỏa do bị chập điện".
Cô Nan còn cho biết thêm, vợ chồng chị L. làm ở quán ốc ngay dưới nhà, bé Đinh Ngọc Trà M. (14 tuổi) bị bệnh hen suyễn khá nặng. Nếu không có vụ việc xảy ra thì sáng nay anh Đinh Văn Mười đã đưa bé đi khám.
Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà ở địa chỉ 161D Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM có xảy ra cháy lớn.
Ngay lập tức, mọi người hô hoán, báo cho người bên trong nhà biết tin, đồng thời sử dụng nhiều biện pháp để dập lửa nhưng không hiệu quả.
Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập lửa, giải cứu người. Tại hiện trường, căn nhà cháy có kết cấu 1 trệt, 1 gác gỗ, diện tích khoảng 40m².
Sau khi dập tắt được đám cháy, cảnh sát phát hiện có 3 người trong gia đình tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Bích L. (vợ chủ nhà); Đinh Ngọc Trà M. (14 tuổi) và Đinh Thị Bích Q. (6 tuổi) là 2 con gái của bà L..
ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng bà L.) phát hiện vợ và 2 con gái còn bị kẹt trên lầu. Ông đã lao vào lửa đỏ cứu vợ con. Hậu quả, ông Mười bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu.
5 người khác trong ngôi nhà đã may mắn thoát ra được từ cửa sau. Theo họ, vợ con ông Mười ngủ trên lầu nên bị kẹt lại, không kịp thoát ra ngoài.
Tại hiện trường, căn nhà đã bị cháy gần hết và đổ sụp. Nhiều người dân bàng hoàng và tỏ ra thương tiếc cho các nạn nhân.