Chiếc bút kẻ mắt “tố” người chồng thay lòng đổi dạ

Chiếc bút kẻ mắt “tố” người chồng thay lòng đổi dạ

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 12/02/2019 | 07:30
1
Trong xã hội hiện nay, ngoại tình luôn là một câu chuyện nhức nhối, len lỏi vào từng con ngõ, từng gia đình. Nhưng dù có che đậy việc vụng trộm này thế nào thì “cái kim trong bọc” lâu ngày cũng không thể bưng bít được mãi.

Đổi đời

Qua một người bạn giới thiệu, chị Thương lặn lội từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, tìm đến gõ cửa Công ty thám tử VDT.

Góc nhìn luật gia - Chiếc bút kẻ mắt “tố” người chồng thay lòng đổi dạ

Thám tử VDT tác nghiệp

Ban đầu còn hơi khép mình, nhưng sau được sự động viên, chia sẻ của các thám tử công ty VDT, chị Thương bắt đầu sụt sùi kể về rắc rối như mớ bòng bong trong lòng mình.

Vợ chồng chị sống và làm việc tại Thái Nguyên, hai anh chị gắn bó với nhau từ thuở hàn vi nên rất hạnh phúc. Kinh tế của gia đình trông chờ vào việc bán quán cơm, tuy có vất vả nhưng không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ.

Thế rồi công việc kinh doanh của anh chị chuyển sang hướng mới, bắt nguồn từ việc có người khách đến ăn cơm hỏi mua lại chiếc xe máy anh chị đang đi. Bán chiếc xe được giá cao, anh chị mua ngay chiếc xe mới. Sau một vài lần mua đi bán lại, vợ chồng anh chị có duyên với nghề bán xe máy lúc nào không hay.

Bằng sự mạnh dạn, quyết tâm cùng với vốn liếng tích góp bao lâu nay, chồng chị Thương là anh Đạt nghỉ làm quán cơm đi thuê mặt bằng để mở 1 cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ - mới.

Anh Đạt kinh doanh nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên 3 năm sau anh đã chuẩn bị  mở thêm 2 cơ sở buôn bán xe máy mới và chị Thương cũng nghỉ hẳn ở quán cơm về phụ giúp chồng. Cuộc sống của anh chị giờ đây khá sung túc, anh chị mua nhà mới, có xe ô tô riêng, con cái học hành đầy đủ, cuộc sống khá thoải mái.

Nghe những lời tâm sự của chị Thương, Giám đốc điều hành công ty VDT – anh Đỗ Ngọc Anh nhìn thấy trong ánh mắt người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh khẽ ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

Theo cảm nhận chủ quan của mình, anh Ngọc Anh thấy chị Thương là một người phụ nữ rất yêu chồng con. Ngược lại, chồng chị cũng hết lòng vì gia đình, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh luôn nhận việc đưa đón con cái đi học và đưa đi chơi.

Từ ngày vợ chồng anh chị mở thêm 2 showroom bán xe ô tô và xe máy ở thành phố Thái Nguyên, do tính chất công việc nên anh Đạt thường xuyên đi công tác Hà Nội. Có lúc thì 2 vợ chồng cùng đi, còn đa số là anh đi một mình, dù bận hay đi công tác thì anh đều cố gắng trở về trong ngày.

Nhìn chồng bước vào tuổi trung niên nom càng đĩnh đạc và phong độ nên có đôi lúc chị Thương cảm thấy lo lắng anh ra ngoài sẽ bị những cô gái khác vây quanh. Có lần tâm sư với anh về việc này, anh Đạt nói “anh quen về nhà ngủ với vợ con rồi nên không thể đi đâu ngủ được”. Chị Thương nghe vậy rất cảm động và thấy yên tâm phần nào.

Thay đổi

Anh Đạt chiều chuộng vợ con nên chị Thương không mảy may nghi ngờ gì cho đến 1 ngày, tài xế chở chị bằng ô tô của anh đi công việc, trong lúc chuẩn bị gặp khách hàng, chị toan lấy son trang điểm lại thì nắp son của chị rơi xuống ghế. Chị cúi xuống nhặt thì vô tình nhìn thấy một cây chì kẻ mắt của phụ nữ mắc kẹt ở trong gầm ghế phụ.

Rõ ràng đây không phải là đồ trang điểm của chị, vậy thì chiếc chì kẻ mắt này là của ai? Chị làm việc cùng anh nên hiểu rất rõ là anh ít khi chở đồng nghiệp nữ, hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, khiến chị nhiều ngày sau đó không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.

Để giải tỏa mối tơ vò trong lòng cũng như để chắc chắn trước khi đưa ra quyết định hoặc phán xét chồng mình, chị Thương quyết định đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để gặp thám tử tư vấn và làm việc mong tìm ra được giải pháp tốt nhất.

“Phá án”

Sau khi tiếp nhận thông tin và yêu cầu của chị Thương đưa ra, các thám tử tổ chức ngay một cuộc họp để đưa ra phương án làm việc và 2 người có kinh nghiệm đã được cử đi Thái Nguyên.

Góc nhìn luật gia - Chiếc bút kẻ mắt “tố” người chồng thay lòng đổi dạ (Hình 2).

Ông Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Thám tử VDT

Các thám tử nhận định, vụ việc lần này không hề đơn giản bởi địa bàn làm việc rất khó khăn vì không có chỗ chốt để theo dõi, trong khi thời tiết tháng 6 nóng nực, không hề ủng hộ các thám tử. Khó khăn tiếp nữa, anh Đạt lại di chuyển bằng xe ô tô, thường xuyên đi vào đường cao tốc, quãng đường di chuyển xa và đi lại rất nhiều giữa các showroom đang xây dựng. Do vậy, để thuận lợi cho việc bám sát “con mồi”, các thám tử phải phối hợp với chị Thương để lắp đặt thiết bị định vị nhằm tránh mất dấu đối tượng.

Suốt cả 1 tuần làm việc các thám tử không phát hiện thấy điều gì bất thường, anh Đạt vẫn đều đặn đi làm, đến xem xét tiến độ xây dựng showroom rồi sau đó trở về nhà.

Đến ngày thứ 10, anh Đạt đi ra khỏi nhà đến showroom đang xây, đi ăn sáng rồi lấy xe ô tô lượn phố. Sau một hồi đi lòng vòng quanh các tuyến đường chính trong thành phố, bỗng nhiên anh Đạt rẽ đi đường cao tốc Thái Nguyên đi Hà Nội.

Có khả năng anh Đạt đi công tác, nhưng không … !!! Đang lúc phát hiện thấy có biểu hiện bất thường thì anh Đạt phóng xe lên cao tốc, tuyến đường này lại cấm xe máy, các thám tử bị mất dấu.

Qua thiết bị định vị, các thám tử xác định được vị trí hiện tại của anh Đạt đang ở thị trấn Sóc Sơn và ngay lập tức di chuyển song song tìm kiếm “đối tượng” theo tín hiệu vị trí định vị. Khi đến nơi thám tử không khỏi ngạc nhiên khi thấy xe ôtô của anh Đạt đang đỗ ở bãi gửi xe của một khách sạn …

Các câu hỏi được thám tử đặt ra: Anh Đạt có đang ở khách sạn hay chỉ gửi xe ở đây rồi đi đâu đó? Nếu đối tượng ở trong khách sạn, thì ở với ai,...?

Kể đến đây, Giám đốc Công ty VDT chia sẻ, trước mọi tình huống, thám tử phải nhanh nhạy phán đoán và đưa ra các biện pháp để tìm kiếm thông tin, chứ không được để bị động. Tiếp cận với bảo vệ và người bán hàng nước ở gần khách sạn, thám tử đã xác định được anh Đạt hiện đang có mặt ở trong khách sạn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, cuối cùng, các thám tử đã ghi lại được những hình ảnh của anh Đạt tay trong tay cùng một người phụ nữ khác bước ra từ thang máy. Người phụ nữ đi cùng anh Đạt khoảng 30 tuổi, dáng người cao ráo, tóc dài, có làn da trắng và một gương mặt khả ái.

Sau khi thanh toán tiền phòng, anh Đạt và người phụ nữ kia lên xe ô tô rời khỏi trung tâm thị trấn Sóc Sơn và di chuyển ra đường quốc lộ. Anh bỗng dừng xe ô tô và mở cửa cho người phụ nữ xuống xe. Khi chia tay, anh Đạt không quên dành cho người phụ nữ này những cái ôm cùng ánh mắt tình tứ nhất. Sau đó anh Đạt lên xe ô tô và di chuyển một mình theo hướng về Thái Nguyên.

Thông tin về người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chị Thương nhanh chóng được Thám tử VDT “đọc vị” và gửi thông tin về cho thân chủ. Sau khi đã có đầy đủ bằng chứng và thông tin trong tay, các thám tử liền rút về Hà Nội.

Chị Thương đã nhanh chóng có mặt ở công ty thám tử để nhận kết quả. Không nói thì mọi người cũng đoán được chị Thương suy sụp và thất vọng thế nào khi phát hiện bị chồng phản bội.

Có lẽ thường xuyên tiếp xúc với những mặt trái của xã hội và là người luôn đau đáu về những hoàn cảnh khách hàng của mình, Giám đốc Đỗ Ngọc Anh cho biết: “Chúng tôi ngồi nói chuyện và tư vấn cho chị Thương rất lâu, rất nhân văn với hy vọng chị có đủ sáng suốt để giữ mái ấm gia đình mình, hy vọng chị nói chuyện thẳng thắn với anh Đạt và nếu đấy chỉ là ham mê nhất thời thì chị nên cho anh Đạt một cơ hội để gia đình lại vui vẻ như xưa”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Điều tra vụ hai người phụ nữ bị giết hại dã man ngoài chuồng vịt, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Chủ nhật, 10/02/2019 | 11:01
Hổ thừa nhận giết vợ và bà D. do nghi ngờ hai người này có quan hệ tình cảm với nhau.

An ninh hình sự 24h: Hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy tại bar, tóm gọn đường dây bán dâm của tú bà ngoại quốc

Thứ 7, 26/01/2019 | 21:00
An ninh hình sự 24h qua: Triệt phá đường dây bán dâm cao cấp quy tụ loạt "chân dài" ngoại quốc; Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong tại bến xe; Hàng trăm đối tượng dương tính với ma túy tại 1 bar ở Huế...

Phát hiện bộ xương như “người ngoài hành tinh” với hộp sọ hình quả trứng ở Nga

Thứ 7, 26/01/2019 | 17:00
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một bộ xương có phần hộp sọ và cổ bị biến dạng được cho là người từ quốc gia cổ đại.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.