Gái bán dâm gạ tình qua.... điện thoại

Gái bán dâm gạ tình qua.... điện thoại

Chủ nhật, 31/03/2013 | 13:23
0
Để tìm kiếm khách hàng, gái mại dâm đã không từ bỏ thủ đoạn, chiêu trò nào. Trực tiếp tấn công bừa vào các thuê bao di động số đẹp cũng là một trong những chiêu mà các cô gái bán hoa sử dụng hiện nay, gây ra bao chuyện dở khóc, dở cười.

Thuê bao số đẹp - khách hàng tiềm năng

Thời gian gần đây, chiêu trò nháy máy, nhắn tin, gọi điện nhầm rồi sau đó làm quen, lừa tình, lừa tiền của gái mại dâm ngày càng tinh vi. Các thuê bao nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng của các cô gái bán hoa chủ yếu là các thuê bao có số đẹp. Các cô ả thường nghĩ rằng, chủ những thuê bao đẹp này thường là các đại gia, có nhu cầu tìm kiếm gái nhà lành. Đó là lý do vì sao mà những thuê bao VIP thỉnh thoảng lại nhận được vài cuộc nháy máy hoặc nhắn tin mùi mẫn từ các sim rác.

Công nghệ - Gái bán dâm gạ tình qua.... điện thoại

Các quý ông cần hết sức thận trọng với những cô gái vờ nhắn tin, gọi điện nhầm máy rồi tranh thủ làm quen

Chiêu bài mà gái mại dâm cao tay hay dùng là diễn vai của một cô gái đang đau khổ vì chuyện gia đình, vì tình yêu tan vỡ, cần sự chia sẻ. Từ lý do này, họ thường tranh thủ được tình thương và có cơ hội gặp gỡ khách hàng tiềm năng của mình. Mặc dù tìm khách qua điện thoại là cách trời ơi đất hỡi nhưng không phải vì thế mà không hiệu quả đối với việc hành nghề của những cô gái bán dâm. Với chiêu thức giả nai thành những cô gái bán hoa không chuyên, nhiều cô đã thu phục được sự quan tâm của các đấng mày râu ham của lạ. Rất nhiều đại gia đã mắc bẫy tình của những cô gái bán hoa tinh vi này. Có những đại gia tưởng mình đã quơ được một em sinh viên hiền lành, ngoan ngoãn nhưng té ra lại là một gái bán dâm quá sành sỏi trong nghề.

Anh Vũ Trọng Đạo là chủ một cửa hàng thời trang trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội). Mặc dù chẳng phải đại gia nhưng khổ nỗi anh lại sở hữu một số điện thoại khá VIP với đuôi số 9999. Vậy là anh trở thành đối tượng nhắm đến của gái mại dâm mà không hề hay biết. Vào một buổi tối cuối tuần khi đang kiểm tra lại hàng hóa cửa hàng, anh Đạo nhận được một tin nhắn mùi mẫn từ số máy lạ: "Mình chia tay nhé. Em rất buồn vì anh đã lừa dối em như vậy. Anh đừng gọi cho em nữa”.

Nghĩ thương tình cô gái trẻ đang đau khổ vì bị người yêu lừa dối lại nhắn nhầm số điện thoại nên anh Đạo nhắn lại một tin an ủi: "Em nhắn nhầm điện thoại rồi nhé. Cuối tuần vui vẻ”. Tin nhắn vừa gửi đi anh đã nhận được hồi âm của cô gái: “Em cảm ơn anh. Em đang buồn quá, chỉ muốn tự tử thôi. Anh có thể tâm sự với em một lát không?”. Anh Đạo làm sao nỡ lòng từ chối một cô gái đang có ý định tìm đến cái chết và vô tình bị cuốn vào câu chuyện của cô. Họ nhắn tin qua lại suốt gần hết đêm hôm đó và ngay tối hôm sau cô gái đã có ý định rủ rê anh Đạo đi nhà nghỉ tâm sự. Nghi ngờ, anh Đạo nhờ người bạn điện vào số điện thoại 01275684xxx để kiểm chứng xem cô gái kia có phải gái mại dâm không và đoạn hội thoại mới làm anh ngã ngửa: "Chào em, anh Nam đây/ Dạ, anh Nam nào ạ? Bây giờ em có rảnh không, anh em mình gặp nhau chút?/Vâng, anh đang ở đâu? Giá cả thế nào?”. Vậy là chỉ cần vài ba câu, bộ mặt thật của cô gái anh Đạo thương cảm khi trước đã bị bóc trần. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đầu dây bên kia hẳn là một cô gái bán hoa chính hiệu.

Đa số những gái mại dâm gạ tình qua điện thoại là những cô gái bán dâm hoạt động riêng lẻ, hoặc không có đường dây, nhà chứa hoặc chỉ làm thê, thậm chí trong số đó là rất nhiều sinh viên nữ cần tiền đàn đúm, chơi bời. Khổ nhất có lẽ chính là những thuê bao nữ. Nếu có lỡ dại nhắn tin lại an ủi, chia sẻ sau đó nói mình cũng là phụ nữ thì thảo nào cũng nhận lại vài câu chửi tục tĩu như: "Đồ điên”, "Thần kinh”, "Xui xẻo”, "Biến đi”... Cùng cảnh ngộ với anh Đạo vì trót có số điện thoại 0912xxx789 nhưng chị Nguyễn Ngọc Hải (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) lại nhiều lần điên tiết vì bị gái mại dâm chửi. Chị bức xúc kể: "Có lần tôi bị một số điện thoại lạ nháy máy nhiều quá nên gọi lại. Ai ngờ vừa mới cất lời hỏi ai đấy, cô gái đầu dây bên kia đã buông những lời lẽ rất vô văn hóa: "Hóa ra là đàn bà à. Đúng là con điên”. Từ lần đó tôi rút kinh nghiệm, số lạ, nhất là sim rác nháy máy thì không gọi lại. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được vài tin nhắn giả vờ làm quen, nhắn nhầm. Đúng là dùng số đẹp cũng khổ.

Công nghệ - Gái bán dâm gạ tình qua.... điện thoại (Hình 2).

Gái mại dâm thường xuyên “dội bom” những tin nhắn gạ tình trắng trợn như thế này đến các thuê bao số đẹp

Gạ tình trắng trợn

Những gái mại dâm tinh vi giả làm con nhà lành để đào mỏ khách hàng thì cần thời gian, cần đóng kịch đạt. Ngược lại, những cô ả không diễn được hoặc không muốn mất thời gian thì lại đi thẳng vào vấn đề. Những trường hợp thuê bao di động nhận được tin nhắn hay cuộc gọi gạ tình trắng trợn không còn là hiếm. Anh Nguyễn Văn Hưng (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng bị gái mại dâm tấn công bằng hàng loạt tin nhắn khủng bố từ một số thuê bao lạ với lời lẽ rất khêu gợi. Sau khi gửi một loạt các tin nhắn dạng như: “Em là Th., em đang cần tiền. Anh có nhu cầu thì gọi lại cho em nhé”. "Anh yên tâm, em chỉ đi làm thêm thôi nên chất lượng hoàn toàn đảm bảo”... Không được anh Hưng đáp lại, cô gái kia còn gửi cả hình ảnh chụp nguyên bộ ngực của ả tới máy anh với những lời lẽ rất tục tĩu như: “Hàng của em đấy. Đảm bảo anh dùng sẽ thích ngay”. "Anh có muốn em gửi tiếp ảnh toàn thân không?”... Quá khiếp sợ trước những lời lẽ gạ tình trắng trợn, anh Hưng chỉ còn cách cầu cứu tổng đài nhờ chặn số cô ả kia.

Vì đã quá chai sạn trong nghề bán phấn buôn hương nên những cô gái mại dâm sẵn sàng sử dụng mọi lời lẽ, hình ảnh khiêu dâm, tục tĩu để mồi chài các đấng mày râu. Cũng chính vì vậy mà các thuê bao vô tình trở thành nạn nhân của những cô gái này và đau đầu để giải quyết hậu quả. Ngoài việc kiên nhẫn xóa tin nhắn hoặc nhờ tổng đài chặn số thì không còn cách nào khác để từ chối những tin nhắn dạng này. Nếu có gọi lại dằn mặt, chửi bới thì cũng chỉ tiếp tục nhận lại những lời lẽ ve vãn nhơn nhơn.

Có những cô ả còn dai tới mức sau khi bị chặn số này thì lại sử dụng số khác để tấn công. Việc điều tra danh tính những cô gái này để nhờ cơ quan chức năng can thiệp thì còn khó hơn lên trời vì đa số họ đều sử dụng sim rác. Nhiều chủ thuê bao mệt mỏi tới mức phải đổi cả số điện thoại để không còn bị làm phiền nữa. Hậu quả nhãn tiền hơn là những tin nhắn quăng bom của gái bán dâm đã khiến không ít gia đình đang yên ấm rơi vào cảnh lục đục, cãi vã. Hiếm có người vợ nào khi bắt gặp những hình ảnh mát mẻ, khiêu dâm, những tin nhắn tình cảm tục tĩu gửi đến điện thoại của chồng mình mà không… nổi điên.

Suýt tan cửa nát nhà vì tin nhắn của gái bán dâm

Có những cô gái bán hoa tráo trở, sau khi không gạ tình được chủ thuê bao mà mình tấn công thì quay ra phá bĩnh. Anh Lê Văn Tiến (Hà Đông, Hà Nội) từng suýt tan cửa nát nhà vì sự phá bĩnh của một gái làng chơi. Hồi cuối năm ngoái, anh Tiến nhận được cuộc gọi đề nghị bóc bánh trả tiền từ một số điện thoại lạ và từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, những ngày sau đó anh liên tục nhận được những tin nhắn tình cảm, thậm chí nhạy cảm từ thuê bao đó. Một đêm anh ngủ say có tin nhắn với nội dung: "Anh ơi lại nằm cạnh bà vợ già à? Chắc chán lắm nhỉ. Mai đến em bù đắp cho anh nhé". Chị vợ biết được, vậy là anh Tiến hết lời giải thích, hết lời thanh minh cũng không làm vợ tin, còn đòi ly dị vì tội ngoại tình. Cuối cùng anh phải bỏ luôn chiếc sim đó đi và mất mấy tháng làm lành gia đình mới trở lại yên ấm.

Gia Hân

Du lịch thú vị cùng gái bán dâm chuyên nghiệp

Thứ 4, 30/01/2013 | 11:00
Tại phố đèn đỏ này, khách đến thăm nhà thổ sẽ được vào xem hàng. Những cô gái ngồi trong tủ kính tươi cười và chờ đợi đến lượt mình. Nếu như khách không chọn được “hàng” ưng ý thì họ vẫn vui vẻ chào ông chủ và đi sang nhà thổ khác.

Gái bán dâm: 'Em chẳng kém gì Ngọc Trinh'

Thứ 3, 29/01/2013 | 08:37
Đó là lời khẳng định của Thanh, một gái mại dâm hoạt động ở khu vực Hóc Môn. Theo lời Thanh, Ngọc Trinh cũng chẳng xinh đẹp hơn cô, nhưng Ngọc Trinh may mắn hơn cô vì có đại gia bao, vì có ông bầu cho một chỗ đứng trong nghề người mẫu. Ngọc Trinh đàng hoàng gọi đại gia là ‘bạn trai’, còn các cô mà có đại gia bao thì bị liệt vào danh sách gái gọi.

Cô gái 21 tuổi dẫn dắt gái bán dâm, bị bắt

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Cơ quan công an vừa bắt một đôi nam nữ môi giới mại dâm còn rất trẻ. Đặc biệt "tú bà" này chỉ mới 21 tuổi.

Chủ nhân của blog gái bán dâm là... đàn ông

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Cư dân mạng Trung Quốc ngã ngửa khi biết blog gái mại dâm là do một người đàn ông giả mạo.

Từ ca sĩ ‘‘bỗng dưng’’ trở thành gái bán dâm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– "Mười mấy năm đi hát, em chẳng tích cóp được gì. Nay trở về quê hương, không có vốn làm ăn, gia đình thì cũng chẳng có điều kiện, nghĩ quẩn thế nào, em lại theo bạn đi làm gái gọi”, Hiền thành thật.