Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội

Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội

Thứ 3, 05/02/2013 | 09:41
0
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) khai mạc vào 23 tháng chạp đang thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài tham quan, mua sắm.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội
Chợ hoa Hàng Lược được mở vào mỗi dịp 23 tháng chạp hàng năm và kéo dài đến chiều 30 Tết.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 2).
Những ngày đầu chợ vẫn còn vắng vẻ, người bán hàng phải ngồi ngóng đợi khách.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 3).
Chợ thu hút chủ yếu các chị em đi mua sắm.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 4).
Những giỏ hoa đẹp rực rỡ bắt mắt được bày bán.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 5).
Mai vàng từ miền Nam được mang ra bán, tuy nhiên không có nhiều người quan tâm.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 6).
Người bán đào cho biết, giá hoa nói chung năm nay rẻ hơn so với năm trước.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 7).
Cành đào trên tay người đàn ông này được mua với giá 150.000 đồng.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 8).
Hai vợ chồng Việt kiều, anh Tony Nguyễn và chị Julie Nguyễn vừa từ Los Angeles (Mỹ) về đến Hà Nội chiều hôm trước, hôm sau đi dạo chợ hoa Hàng Lược ngay để thưởng thức không khí Tết ở quê nhà.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 9).
Chị Diễm Châu (trái) ở phố Bà Triệu đến nhà chị Bích Liên ở phố Hàng Lược để nhờ bạn dẫn dắt đi mua hoa về trưng bày dịp Tết.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 10).
Nhiều em nhỏ cũng sớm được bố mẹ cho đi chợ Tết. Bé Cường và bố sau khi mua được một cành đào đẹp đi bộ ra xe.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 11).
Còn cô bé người Australia Lili mua đồ trang trí hình con rắn về nhà treo. Mẹ của bé (áo trắng) cho biết, gia đình em sống và làm việc tại Việt Nam đã vài năm và quen với phong tục ăn Tết của người châu Á.
Lạ & Cười - Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội (Hình 12).
Cây quất này có giá 500.000 đồng vừa được một thanh niên chọn mua chở về nhà.

Hoàng Hà (VnExpress.net)

Lan man chợ hoa Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Năm nay hoa đào không đẹp. Rét đậm kéo dài hàng tháng liền khiến nụ đào thay vì mở bung ra thì cố co cụm vào để tránh sương giá và khí lạnh. Đi chợ hoa thấy ai nấy than thở đào vừa nát vừa cao giá.

Chợ hoa giữa lòng Sài Gòn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Cảnh mua bán hoa diễn ra trong cái yên bình, lặng lẽ giữa đêm khuya.

Tất tả đưa hoa ra phố

Thứ 2, 04/02/2013 | 08:29
Để có những bông hoa đẹp, rung rinh trong ngày Tết, những người trồng hoa xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) đã phải rất vất vả.

Tết Chợ Lớn

Thứ 4, 30/01/2013 | 10:39
Tôi về Chợ Lớn ăn Tết, người bà con nói “Tết ở Seattle cũng có múa lân, có cả đốt pháo nữa. Đợi sau Tết hẵng về Việt Nam thì có hai cái lợi: giá vé máy bay rẻ được một phần ba, và có thể ở chơi đến Thanh Minh đi tảo mộ luôn.”

Hoa Tết Việt Nam trong mắt báo chí quốc tế

Thứ 2, 28/01/2013 | 10:06
Hoa Tết, nét văn hóa độc đáo của người Việt, đã không ít lần xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí quốc tế. Hãy cùng chiêm ngưỡng hoa Tết ở nhiều vùng miền trên đất nước, qua ống kính của báo chí nước ngoài.