Đen: Tự dưng thấy tội nghiệp ông trưởng phòng GD-ĐT huyện ở Cà Mau quá.
Đá: Vẽ chuyện, không đâu thương người dưng.
Đen: Chí ít ổng cũng đồng nghiệp với… vợ tôi.
Đá: Mà vì sao phải “tội nghiệp” người ta?
Đen: Gặp họa vì “lòng tốt”.
Đá: Nói rõ đi.
Đen: Ông này cho cấp dưới vay tiền…
Đá: Rồi bị nhân viên “bùng” nên thành chủ nợ bất đắc dĩ?
Đen: Không. Chuyện này diễn tiến theo hương khác.
Đá: Hướng nào thì “lòng tốt” cũng phải được khen, đề cao tinh thần tương trợ, tương thân tương ái.
Đen: Lẽ ra thì như vậy. Chỉ tại nơi “giao tiền” nó hơi nhạy cảm.
Đá: Hiểu rồi, giống mấy vị “nhờ mua thuốc”, “nhờ khuyên bảo chuyện buồn” chứ gì?
Đen: Chu cha, khá khen ông bạn thông minh... “đột xuất”.
Đá: Thế thì còn “tội nghiệp” nỗi gì.
Đen: Vị này mang tiền vào… nhà nghỉ cho nữ giáo viên mầm non mượn mới nên chuyện.
Đá: Chắc tại chỗ “thân quen”. Mà nơi ấy nguy hiểm quá. Sao không tránh ra để khỏi bị phiền phức.
Đen: Tránh thì biết đi đâu?
Đá: Ừ nhỉ, kể cũng bí. Chỉ tiếc các ông ấy bao năm phấn đấu, giờ, “đụng” vụ này, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Đen: Bao nhiêu vụ bị nghi ngờ, xử lý rồi mà không rút kinh nghiệm.
Đá: Gia đình sẽ nghi ngờ, đồng nghiệp dị nghị, giờ giải quyết sao?
Đen: Vừa bị Huyện uỷ Cái Nước (Cà Mau) thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng.
Đá: Việc này tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị…
Đen: Và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên nữa chớ.
Đá: Đúng vậy. Mặt mũi nào mà lãnh đạo nữa.
Đen: Lại ở môi trường giáo dục. Học trò nó cũng nhìn vào ông ơi.
Đá: Bất biết lý do. Rủ nhau vào nhà nghỉ “trao đổi” gì, dù trong sáng đến đâu cũng bị nghi ngờ.
Đen: Hiện ông trưởng phòng đang bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.
Đá: Tôi, ông rút kinh nghiệm nhé. Cho vay tiền cũng phải chọn chỗ mà trao.
Đ.Đ