Như các báo Gia đình Việt Nam … đã đưa tin, khoảng 0h10 ngày 6/11, tại chợ Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 gian hàng trong chợ. Vì bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.
Các hộ dân gần đó đã phát hiện ra đám cháy và đã nhanh chóng gọi PCCC. Ít phút sau lực lượng cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường, khoanh vùng dập lửa tránh lây lan sang các hộ kinh doanh bên cạnh.
Sáng 6/11, trao đổi với PV báo điện tử SaoStar, ông Nguyễn Duy Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết, vụ cháy khiến 7 gian hàng chứa đồ gia dụng như chổi, nón, các mặt hàng nan bị cháy rụi. Hiện công an đang có mặt tại hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ông Khang cũng cho biết thêm, ngay trong đêm nhận được thông tin, lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt để khoanh vùng hỏa hoạn tránh cháy lan sang các gian hàng khác. Hiện công an cũng đang thống kê thiệt hại ban đầu do hỏa hoạn gây ra. Rất may không thiệt hại về người.
Giàu có như đất Thổ Tang
Người quanh vùng gọi Thổ Tang là phố dù chưa được công nhận, tờ VietNamNet đưa tin. Nhưng với người lần đầu đến đất Thổ Tang sẽ tưởng mình đang lạc vào một thành phố sầm uất, theo đúng nghĩa. Nhà cao 4-5 tầng mọc san sát, xe hơi, xe tải xếp hàng. Dọc hai bên đường, nhà nào cũng bày bán la liệt hàng hóa, từ cái kim sợ chỉ cho đến máy móc công nghiệp lớn chẳng thiếu thứ gì.
Ở đây có câu ca: “Phụ nữ Thổ Tang ăn cơm nửa bữa, ngủ với chồng nửa đêm”. Ý chỉ, công việc bận rộn có khi ngày chỉ ăn được nửa bữa cơm, ăn tạm bợ cho qua bữa, còn đêm, thay vì ngủ 6 tiếng thì chỉ được ngủ đúng 2-3 tiếng rồi lại phải dậy đi buôn bán.
Công việc buôn bán nhộn nhịp, diễn ra ban ngày từ 4-5 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ đêm ở khu phố mới đến đình làng. Còn trong chợ Thổ Tang hoạt động này diễn ra xuyên đêm ngày, không ngừng nghỉ. Ban đêm họ buôn bán các mặt hàng nông sản, ban ngày cũng mặt hàng đó tiểu thương lại tranh thủ bán lẻ.
Ngân Hà (Tổng hợp)