Mới đây, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng quê ở Thanh Hóa đem theo con nhỏ lên Hà Nội và bắt gặp cảnh tượng vợ sống chung với nhân tình.
Theo đó, người chồng ở quê làm ăn, chăm con còn cô vợ lên Hà Nội làm việc. Thấy vợ và nhân tình ôm ấp nhau người đàn ông này đã hỏi tội đôi này dưới sự chứng kiến của những người hàng xóm xung quanh, em trai và con trai.
Từ clip này, không ít người cảm thấy phẫn nộ trước việc ngoại tình của người vợ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc người bố để cậu con trai nhỏ chứng kiến cảnh tượng không hay của vợ.
Chị Nguyễn Thanh Hiền (Hà Nội) bình luận: “Trên đời này, tôi chúa ghét chuyện ngoại tình, nhưng việc ông bố để con nhỏ chứng kiến cảnh mẹ bị tra hỏi như tội đồ là điều không nên. Trẻ con không làm gì có lỗi khi phải chứng kiến cảnh này”.
Còn anh Phạm Hải (Hà Nội) bày tỏ: “Tôi không biết lý do vì sao cô vợ đi ngoại tình, cũng không bình phẩm chuyện này. Tuy nhiên, theo dõi đoạn clip thấy có cậu bé đứng chứng kiến câu chuyện mà tôi thấy thương, tội cậu bé ấy quá. Bé còn nhỏ, có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu mà bắt bé nhìn mẹ mình như một tội đồ vậy”.
Tương tự như anh Phạm Hải, chị Hà Trang cũng bức xúc: “Không hiểu bố cậu bé nghĩ gì mà mang theo cả con đi đánh ghen vợ. Con trẻ chúng có tội tình gì đâu. Nhìn bé đứng đó mà thương quá”.
Tuy nhiên, cũng có không ít người hiểu, thông cảm cho người chồng. “Có lẽ vì bần cùng quá, bố cậu bé mới phải mang theo cậu bé, để cậu bé chứng kiến cảnh không hay. Nhưng, dù sao tôi cũng không khuyến khích chuyện người lớn lôi trẻ con vào”, chị Thanh Tú chia sẻ.