Cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân
Trao đổi tin tức với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, ông đã ký quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng cho tổ chuyên án Công an thị xã La Gi vì nhanh chóng bắt được 3 đối tượng, có liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể gây rúng động dư luận.
Trước đó, vào 21h ngày 2/5, anh D.T.T. (26 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi), chở vợ là chị L.T.M.H. (20 tuổi) bằng xe máy đi trên đường Lê Minh Công (xã Tân Phước), thì phát hiện hai thanh niên đang theo dõi mình. Nghi gặp cướp, vợ chồng anh T.. vội vã tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này bám đuổi bằng được vợ chồng anh.
Khi đến đoạn đường vắng người, anh T. bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Yamaha Exciter áp sát dùng dao khống chế. Không lâu sau, có thêm hai thanh niên nữa xuất hiện hỗ trợ đồng bọn. Chúng uy hiếp và buộc vợ chồng chị H. phải di chuyển lên bãi đất trồng cây tràm gần đó để thuận tiện “hành sự”.
Tại đây, chúng đe dọa, hành hung và lục soát để lấy tài sản của anh T. và chị H.. Sau khi cướp của, bọn cướp vẫn chưa chịu buông tha cho cặp vợ chồng trẻ. Chúng dùng dây trói chặt anh T. rồi đưa chị H. ra chỗ khác, thay nhau hãm hiếp.
Thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân xong, nhóm thanh niên lấy thêm chiếc xe của vợ chồng chị H. rồi nhanh chóng tẩu tán khỏi hiện trường. Lúc ấy, chị H. cố gượng dậy, khóc nức nở chạy đến cởi trói cho chồng.
Được biết, nhóm thanh niên đã lấy của vợ chồng chị H. 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 2 điện thoại di động, 1 chiếc xe máy. Điều đáng bức xúc nhất, là cả nhóm này đã thay nhau “làm nhục” chị H. khi chị đang mang thai 4 tháng.
Quá hoảng loạn, vợ chồng anh T. tức tốc đưa nhau đến công an xã Tân Phước để trình báo vụ việc. Đến 23h cùng ngày, sau khi nhận được thông báo từ Công an