Những vụ cướp táo tợn
Như thường lệ, khoảng 11h ngày 29/3/2011, anh Đoàn Quốc T (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) đang ngồi uống cà phê tại căng-tin trường, để máy tính xách tay sau lưng ghế thì bất ngờ bị một thanh niên có dáng người nhỏ con, cắt tóc đầu đinh xuất hiện, giật lấy máy tính bỏ chạy đến xe máy của đồng bọn đang chờ ngoài đường rồi tẩu thoát. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, nạn nhân không kịp trở tay. Ngay lập tức, thông tin vụ cướp giật nói trên được báo đến Công an quận Liên Chiểu. Thượng tá Quách Văn Dũng, Phó trưởng Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng.
Hai đối tượng tại cơ quan công an
Sau khi lấy lời khai của bị hại, các trinh sát, điều tra viên tiến hành sàng lọc tất cả các đối tượng hình sự "nổi". Theo thông tin của người dân tại tổ 10, Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thì thời gian gần đây có 2 đối tượng đi xe máy hiệu Exciter thường xuyên lui tới, bọn chúng phóng xe rất nhanh. Sau nhiều ngày nắm thông tin, lực lượng đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Chung và Nhựt nên tối ngày 19/4, Đội Cảnh sát ĐTTPVTTXH đã mời chúng đến đấu tranh. Tại trụ sở công an, bọn chúng khai nhận tên là Lê Xuân Nhựt (SN 1983), Lê Thanh Chung (SN 1990, cùng trú xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam). Ban đầu chúng rất ngoan cố, tìm đủ mọi cách để chối tội. Song qua quá trình đấu tranh, Nhựt và Chung đã thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.
Lý do "trời ơi"
Qua mở rộng đấu tranh, hai đối tượng còn khai nhận nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cụ thể: Vào khoảng cuối tháng 3/2011, Chung điều khiển xe máy Exciter màu trắng xanh BKS 92S3-2465 chở Nhựt chạy vào khu vực KCN Hòa Khánh. Tại đây, phát hiện một người phụ nữ vừa đi từ máy ATM ra, Nhựt đã giật và lấy được 600.000 đồng chia nhau tiêu xài.
Đến đầu tháng 4, bọn chúng chở nhau đến đường Duy Tân (quận Hải Châu) thì phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe máy đi trên đường có đeo dây chuyền vàng, chúng liền áp sát để giật. Số vàng chiếm được, chúng đem đến 1 tiệm vàng gần chợ Hòa Khánh bán được hơn 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến tối ngày 18/4, sau khi tiêu hết tiền, Chung điều khiển xe máy Exciter màu vàng BKS 43L1-3240 chở Nhựt tiếp tục đi cướp giật. Khi đến đường Nguyễn Sinh Sắc (Đà Nẵng) phát hiện một nữ sinh đi bộ có đeo nữ trang, chúng liên ép sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, chúng đã bị người dân truy đuổi khiến té ngã nhưng sau đó bọn chúng may mắn trốn thoát.
Khai nhận ban đầu trước cơ quan công an, Nhựt cho biết lý do đi cướp khá oái oăm: Y đến Đà Nẵng nhận thầu cho một công trình làm đường bê-tông và có gọi một số thanh niên đến làm. Tuy nhiên, vì chủ công trình chưa trả công nên hắn không có tiền trả cho công nhân. Để giải quyết "chữa cháy", Nhựt phải rủ Chung đi cướp.
Đầu tháng 5/2011 vừa qua, Nhựt và Chung bị công an quận Liên Chiểu khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi "Cướp giật tài sản" theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Hình sự.
Sông Hàn