Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương

Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương

Thứ 7, 16/02/2013 | 08:34
0
Không ít du khách đi khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn phải chứng kiến cảnh động vật gắn mác "thú rừng" bị xẻ thịt và treo ngược trước cửa các quán ăn.

Sáng 15/2 (mùng 6 tết), Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức diễn ra với chủ đề "Nét đẹp truyền thống văn hóa".

Trước đó, ngày 3/2, trong chuyến thị sát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại chùa Hương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã yêu cầu BTC lễ hội chùa Hương cần chú ý bố trí quy hoạch hàng quán, bến xe, đò tạo không gian thông thoáng cho người dân tham gia lễ hội. BTC cũng cần chú ý điều tiết âm thanh loa đài, quản lý chặt văn hóa phẩm độc đại.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu nghiêm cấm các hàng quán treo thịt động vật gắn mác thịt thú rừng tại khu vực dưới bến Thiên Trù lên chùa Hương.

Tuy nhiên, trong ngày đầu khai hội, vẫn tồn tại nhiều hình ảnh phản cảm, đặc biệt là cảnh "thú rừng" bị xẻ thịt, bày bán dọc đường dẫn lên chùa Thiên Trù. Theo quảng cáo của một số người bán hàng, đây là thú rừng "xịn", săn từ núi Hương Sơn. Nhưng, một số người khác cho biết đây chỉ là thịt động vật đóng mác thịt thú rừng, bởi lượng thú rừng ở khu vực này không thể đáp ứng đủ nhu cầu thực khách trong suốt mùa lễ hội.

Một số hình ảnh ghi được tại chùa Hương ngày khai hội:

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương

Nhiều du khách hành hương cho biết, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương đã làm tốt hơn mọi năm khi không còn tồn tại cảnh ăn xin hay các trò lừa bịp đối với du khách.

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 2).

Tuy nhiên, khi muốn lên chùa Thiên Trù, du khách phải đi qua hàng loạt các hàng quán bán thịt thú rừng, bánh kẹo với loa đài mời khách inh ỏ 

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 3).

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 4).

Các hàng quán vẫn ngang nhiên bày bán và xẻ "thịt thú rừng" bất chấp chỉ thị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 5).

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 6).

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 7).

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 8).

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 9).

Du khách phải lách qua những con thú bị xẻ thịt để lên chùa

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 10).

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 11).

Thú còn sống được bày bán ngay dưới đường đi

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 12).

Ban tổ chức đã ra quy định không lễ thịt, xôi tại chùa nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 13).

Nhiều du khách ngồi đánh bài trên chuyến đò vào lễ Phật

Xã hội - Ngang nhiên xẻ thịt 'thú rừng' ngày khai hội chùa Hương (Hình 14).

Rượu ngâm rắn được bày bán nơi cửa Phật

Theo Khám Phá

Làm tiền du khách trắng trợn tại chùa Hương

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
Vừa qua, tại chùa Cửa Võng (khu vực gần động Hương Tích, khu danh thắng chùa Hương) Một số đối tượng ép du khách nhận nhẫn vàng rởm dưới hình thức "phát lộc", sau đó buộc du khách phải trả tiền, nếu không sẽ bị nhóm côn đồ hành hung.

Cảnh hương khói nghi ngút đầu năm ở châu Á

Thứ 3, 12/02/2013 | 08:09
Người dân châu Á trên khắp thế giới đang hân hoan đón chào năm Quý Tị. Ai cũng sắm cho mình cây hương to, nhỏ để cầu xin một năm mới tốt lành.

Thú chơi gà chọi để... bói lộc đầu năm

Thứ 7, 09/02/2013 | 11:42
Một tiếng gà gáy sáng mở ra một ngày mới, tiếng gà gáy trưa đem lại cảnh làng quê thanh bình yên ả. Và tự bao giờ, hình ảnh con gà xuất hiện trong đời sống người Việt như một nét đẹp văn hóa qua thú vui chọi gà dịp tết.

Sương mù bao phủ Hà Nội ngày đầu năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Ngày mồng 2 Tết Dương lịch đường phố Hà Nội trở nên vắng hơn thường ngày, ít người ra đường vì thời tết lạnh cóng kèm sương mù dày đặc.