Người dân xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ , Hà Nội) và xã Xuân Sơn (Thọ Xuân, Thanh Hóa) vẫn chưa thể quay lại cuộc sống bình thường sau lũ .
Nhà văn hóa thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ còn bị ngập đến cửa sổ
Chú chó bị để lại trong vùng nước ngập đang chờ chủ về cho ăn
Nước chưa rút khỏi chuồng gà nhà bác Nguyễn Thị Mai – một hộ đặc biệt khó khăn của xã Nam Phương Tiến
Rác thải dạt trước cửa một nhà đang đi di tản
Đàn vịt bơi trong khoảng sân ngập nước
Rắn nước bơi trong vùng ngập
Bác Nguyễn Văn Bốn vui mừng khi thả lưới bắt được cá
Ông Lê Đức Tám dựng lều kéo vó 5 ngày nay mong vớt vát lại được ít cá đã mất
Những hạt ngô mốc không thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi
Gia đình bà Liên phải mượn máy rửa xe về rửa nhà
Hiện trường vụ sập 5 ngôi nhà làm hai bố con anh Vi Văn Chiến thiệt mạng
Bể nước cuả nhà bác Nguyễn Thị Mai – Chương Mỹ bị nhiễm bẩn
Cảnh sát cơ động Chương Mỹ đến viện trợ nước sạch và lương thực cho bà con xã Nam Phương Tiến
Gạo cứu đói được tập trung ở công sở xã Nam Phương Tiến
Thanh niên tình nguyện Hoàng Diệu đến chia sẻ với gia đình đặc biệt khó khăn sau lũ ở Chương Mỹ
11 ngày trôi qua thế nhưng 200 hộ dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội vẫn chưa thể trở về nhà để ổn định cuộc sống. Mặc dù nước đã rút nhưng một số thôn vẫn còn chìm trong biển nước. Người dân đi lại rất khó khăn, muốn vào được trong làng thì phải dùng thuyền thúng.
Còn tại thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 20/10, vẫn còn có 4 hộ gia đình sống nhờ nhà anh em họ hàng vì nước chưa rút. Theo đó, gần 125.000ha ao cá thiệt hại trên 70%, 3.576 con gia cầm trôi theo nước lũ.
Mai Huyền – Mai Linh