Tối ngày 21/1, báo chí Italia đồng loạt đưa tin Milan gần như đã hoàn tất vụ đưa Kaka trở lại San Siro. Trang Football-italia.net còn khẳng định tiền vệ 30 tuổi này sắp ký hợp đồng dưới dạng cho mượn có thời hạn 2,5 năm với Milan, trong đó mức lương của Kaka là 6 triệu euro/mùa. Tưởng như Milan sắp được đón bản hợp đồng bom tấn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng rất bất ngờ khi chỉ đúng 1 tiếng sau, Galliani lại khẳng định thương vụ này đã đổ bể. Trả lời phỏng vấn, phó chủ tịch Milan cho biết: “Vụ đàm phán với Kaka đã thất bại. Chúng tôi không đi tới được thỏa thuận cuối cùng vì vấn đề tài chính”.
Đúng như Galliani thừa nhận, giữa Milan, Real và Kaka không có được sự thống nhất về chuyện tiền bạc. Kaka đã rất thiện chí khi đồng ý giảm lương từ 10 xuống còn 6 triệu euro/mùa để về Milan. Real cũng đã xuôi khi đồng ý để Kaka gia nhập San Siro theo hợp đồng cho mượn 2,5 năm, cùng với điều khoản mua đứt khoảng 20 triệu euro.
Nhưng vấn đề nằm ở sự keo kiệt của Milan. Giữa Italia và TBN có sự khác nhau về thuế thu nhập cá nhân. Ở TBN, mức thuế thu nhập cho một cầu thủ nước ngoài chưa đủ 4 năm làm việc ở xứ đấu bò là 24% (hơn 4 năm là 56%). Kaka mới đầu quân cho Real được 3,5 năm và dĩ nhiên, ngôi sao người Brazil chịu mức thuế thu nhập là 24%. Nhưng tại Serie A, thuế thu nhập cá nhân hiện từ 47-48%. Milan không muốn phải gánh toàn bộ chênh lệch về thuế thu nhập này. Đây là nguyên nhân chính khiến thương vụ đổ bể.
Kaka
Ở một góc nhìn khác, có ý kiến lại cho rằng Milan không hề thật lòng muốn mua Kaka. Họ đơn giản dùng Kaka để đánh bóng lại tên tuổi của mình sau khi đã bán đi những Ibrahimovic, Thiago Silva hay Pato... Milan e ngại sức ép từ các CĐV nhưng lại không đủ khả năng tài chính nên phải dùng đòn gió này.
Nhưng cũng ở một góc nhìn khác, cần biết Galliani là cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Có cảm giác Real đang bị Milan chèn ép ở vụ Kaka. Bởi nếu Kền kền trắng không đẩy ngôi sao này đi được thì họ vẫn tiếp tục phải oằn mình trả mức lương 10 triệu euro/mùa dù Kaka không còn nhiều giá trị sử dụng. Đấy là chưa kể nếu giữ Kaka ở lại đến quá 4 năm, họ còn phải mất thêm tiền trả lương vì thuế thu nhập tăng.
Khi Real nắm đằng lưỡi thì biết đâu, động thái của Milan chỉ là chiêu trò để tiếp tục ép giá Real. Nhiều lần Rossoneri từng có cách làm tương tự như khi họ mua Gilardino hay Pato. Bởi vậy, ngay cả khi Galliani tuyên bố đổ bể thì cũng đừng bất ngờ nếu vài ngày nữa, Kaka trở lại Milan.
Vụ Balotelli cũng gặp khó
Mino Raiola, người đại diện của Balotelli khẳng định: “Không có buổi gặp gỡ giữa Balotelli với một CLB nào đó cả. Man City sẽ không bán Balotelli”. Trong khi đó trên tờ Gazzetto dello Sport, phó chủ tịch Galliani tuyên bố Milan sẽ chỉ mua Balotelli nếu như Man City hạ giá bán tiền đạo này.
Minh Nhi (Bongdaplus)