Cô nàng Thủy Tiên và chàng trai Phạm Diễn cùng sinh năm 1993 tại Thái Bình là nhân vật chính trong câu chuyện tình đặc biệt này. Khi được hỏi đến, Thủy Tiên chỉ cười: “Ngày xưa anh ấy kiêu lắm, viết thư còn không thèm trả lời. Một vài lá thư sau anh ấy đọc, nhưng chỉ nói đúng một câu “tớ không biết yêu đâu”. Sau đó, mình cũng cố gắng viết thêm một vài lá thư khác thuyết phục, cuối cùng anh ấy mang nộp luôn cho cô giáo chủ nhiệm. Năm ấy, sau buổi họp phụ huynh, mình bị ông bà, bố mẹ mắng một trận”.
Đến giờ, chính Thủy Tiên cũng không hiểu được vì sao mà ngày ấy Diễn lại ghét mình đến vậy. Suốt 4 năm cấp 2, cả hai cứ hằn học nhau như vậy suốt. Đến khi vào cấp 3, Thủy Tiên thi đỗ trường chuyên trên Hà Nội. Từ đó trở đi, hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là một vài lá thư hỏi han, tâm sự.
“Người ta bảo yêu lâu thì dễ nhàm chán. Nhưng mình nghĩ, nhàm chán hay không là do bản thân mình tự quyết định. Hiểu nhau và vì nhau là điều cần thiết nhất cho 1 tình yêu bền vững. Gần như chúng mình không bao giờ có trận cãi vã nào nảy lửa, đơn giản vì luôn tôn trọng ý kiến của nhau. Đến bây giờ, khi chuẩn bị kết hôn, khi gần bước đến cái đích cuối cùng của tình yêu, tôi vẫn hồi hộp như ngày xưa anh ấy tỏ tình”, Thủy Tiên bộc bạch.
Thủy Tiên bảo, tình yêu của cô được dệt nên từ những bất ngờ, những niềm vui, những khó khăn, thử thách nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có vị mặn của những giọt nước mắt.
Xem thêm:
Xúc động trước 'hành trình làm mẹ' của ông bố đơn thân
Xúc động khi ngắm bộ ảnh chồng soái ca cùng vợ‘vượt cạn’
Mai Thu