Trưa 14/12, sau khi ăn cơm trưa, cô gái 23 tuổi nằm nghỉ trên võng trong quán cà phê trên đường số 6 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Lúc này, La Văn Tài (30 tuổi, quê Trà Vinh) có biểu hiện say xỉn vào quán nằm võng kế bên, buông lời chọc ghẹo.
Khi bị người đàn ông nói trên sàm sỡ thì cô gái phản ứng lại. Do bị người này đánh nên cô gái chạy ra bên ngoài. Chạy được khoảng 30m thì người đàn ông trên đuổi theo dùng dao đâm vào người nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng (ảnh Vnexpress).
Chia sẻ với báo Người đưa tin, đánh giá về vụ án nghiêm trọng này, ông Dương Lê Ước An, công ty luật TNHH Việt Kim, Hà Nội nhận định: Cái chết tức tưởi và đầy oan ức của cô gái có lẽ sẽ khiến nhiều người thực sự sốc. Bởi chỉ vì phản ứng một cách chính đáng trước hành vi trái pháp luật, trái đạo đức của người khác khi xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà cô gái phải bỏ mạng.
Hành vi có tính chất côn đồ và coi thường tính mạng của người khác của nghi can trên cần phải được nghiêm trị bằng những hình phạt nghiêm khắc nhằm trừng phạt thích đáng kẻ phạm tội và răn đe đối với người khác.
Cần phải nhấn mạnh rằng việc sử dụng rượu bia, chất kích thích rồi sau đó vi phạm pháp luật hoặc gây ra tội ác sẽ không được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thậm chí đối với một số tội danh thì đây còn là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự".
Trong một diễn biến khác, chiều 14/12 nhận được tin báo về vụ án mạng lực lượng chức năng huyện Bình Chánh cùng Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt lập biên bản, phong tỏa khám nghiệm hiện trường và xử lý vụ việc.
Đến 14 giờ 45 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Điều 93. Tội giết