Tin tức mới nhất về vụ cô gái bị cướp giật ở TP.HCM, chiều ngày 30/6 Bệnh viện Nhân dân Gia định cho biết, chị Lê Thị Bích T. đã tử vong lúc 6h sáng cùng ngày vì chấn thương sọ não quá nặng.
Chị T. được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia định cấp cứu vào lúc 6h15 ngày 27/6 trong tình trạng hôn mê sâu sau cú đập mạnh. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị đã không qua khỏi khi tuổi đời mới 25.
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 5h rạng sáng ngày 27/6, chị T. cùng anh Nguyễn H. N. (33 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ Bình Thạnh) lưu thông từ cư xá Thanh Đa, về bến xe miền Tây, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi anh H. chở chị T. vào đường Võ Thị Sáu (khu vực giao với đường Thạch Thị Thanh, quận 1, TP.HCM) thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều xe gắn máy chạy nhanh giật chiếc túi xách chị T. đang đeo trên người.
Theo phản xạ, chị T. cố gắng giật lại túi xách thì bị tên cướp kéo ngã, phần đầu của chị đập mạnh xuống đường làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Tên cướp rồ ga bỏ chạy.
Khu vực nơi xảy ra vụ việc thương tâm trên.
Người dân và anh H. đã đưa chị T. đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Do nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, hôn mê sâu nên nạn nhân phải thở bằng ống.
Được biết, chị Tuyền đang trên đường ra bến xe về quê để làm đám giỗ cho ba mình thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Khi nhận được hung tin, người nhà đã tức tốc lên Thành phố để chăm sóc chị. Tuy nhiên, sau 3 ngày, cô gái trẻ đã không đấu tranh được với “thần chết”.
Được biết, chị T. sống rất hiền lành và thân thiện với mọi người xung quanh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên T. đã phải đi làm từ rất sớm trang trải phụ giúp gia đình. Sự ra đi của chị khiến nhiều người thân không khỏi xót thương.
Liên quan tới vụ việc