Cô giáo bị nghi tráo vé số trúng độc đắc của học sinh

Cô giáo bị nghi tráo vé số trúng độc đắc của học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Người ta nói về làng trúng xổ số thì ít mà câu chuyện cô trò liên quan đến tấm vé trở nên nóng hơn rất nhiều. Qua tìm hiểu của PV, đằng sau sự việc lùm xùm này có nhiều câu chuyện cảm động và sự thật của vấn đề không phải như người ta đồn thổi.

Rắc rối vì trò nhớ nhầm

Sau khi nhận được thông tin liên quan đến câu chuyện học sinh giành vé số trúng thưởng với cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi đã tìm đến xã Phục Lễ (Thủy Nguyên - Hải Phòng) để tìm hiểu, xác minh sự việc. Mới đến đầu địa phận xã Phục Lễ đã nghe được những thông tin về việc cả làng trúng xổ số. Câu chuyện vui của xã Phục Lễ gặp được thần may mắn được lan truyền sang các địa phương khác, không khí vui vẻ bao trùm cả làng quê thuần nông này.

Trong tổng số 15 người trúng giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng/giải thì có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là hai cô giáo có tên là Tâm đều trúng giải. Tuy nhiên, có một câu chuyện khác còn nóng hơn cả chuyện làng trúng số độc đắc, đó là việc gia đình học sinh Nguyễn Thị Minh Thu có khiếu nại lên Ban giám hiệu trường Tiểu học Phục Lễ và UBND xã Phục Lễ về việc nghi ngờ vé trúng thưởng là của học sinh chứ không phải của cô giáo Phạm Thị Tâm. Câu chuyện hi hữu này gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng ở địa phương phải vào cuộc xác minh chủ nhân đích thực của tấm vé số là cô hay trò.

Xã hội - Cô giáo bị nghi tráo vé số trúng độc đắc của học sinh

Trường Tiểu học Phục Lễ, nơi cô giáo Tâm công tác

Trao đổi với PV, thầy Phạm Văn Bình, hiệu trưởng trường Tiểu học Phục Lễ xác nhận thông tin xảy ra khiếu nại vé số trúng thưởng giữa hai học sinh Nguyễn Thị Minh Thu và Phạm Thị Thu Phương với cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Tâm là có thật. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này thì sự việc không đến nỗi như người ta đồn thổi mấy ngày qua.

"Đúng là có trường hợp gia đình của em Nguyễn Thị Minh Thu gặp Ban giám hiệu nhà trường và UBND xã đề nghị làm rõ việc vé số trúng thưởng là của trò hay của cô, chứ không có chuyện cô giáo tranh chấp với học sinh. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn xác minh làm rõ, chủ nhân đích thực của tờ vé số là cô giáo Phạm Thị Tâm", thầy Bình cho biết thêm.

Nói về nguyên nhân vụ việc, người đứng đầu trường Tiểu học Phục Lễ cho biết, đầu tháng 10/2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủy Nguyên có phát động phong trào quyên góp ủng hộ kinh phí xây đài tưởng niệm của huyện thông qua mua vé xổ số. Trường Tiểu học Phục Lễ nhận được 100 vé xổ số để vận động cán bộ, giáo viên và cả học sinh mua vé ủng hộ. Mỗi lớp được phát từ 4 - 6 vé. Lớp 4B do cô Phạm Thị Tâm chủ nhiệm được giao "chỉ tiêu" 6 vé, cô Tâm mua một vé, 4 học sinh trong lớp mua mỗi người một vé, còn chiếc vé cuối cùng hai em Thu và Phương góp tiền mua chung.

Vì góp tiền mua chung nên hai em Thu và Phương đều muốn giữ chiếc vé đó, sau khi thỏa thuận Phương đồng ý cho Thu giữ chiếc vé số đó. Tuy nhiên, khi giờ ra chơi, hai em lại đưa vé số ra nghịch và tiếp tục giành nhau quyền giữ. Cô giáo nhìn thấy và khuyên các em nên giữ gìn cẩn thận kẻo làm rách vé. Cuối cùng, hai em Thu và Phương bàn nhau nhờ cô giáo giữ hộ tấm vé số chung. Cô Tâm đồng ý và trước khi giữ, cô đã viết tắt tên hai em (T - P) vào mặt sau tấm vé trước sự chứng kiến của học trò trong lớp.

Đến tối 25/10, khi biết được kết quả giải độc đắc là 091649 thì hai em đã nói với gia đình trúng số độc đắc và đến xin lại cô giáo tấm vé số trên để lĩnh thưởng. Tuy nhiên, cô Tâm đã trả lời với phụ huynh học sinh rằng cô mới là người trúng thưởng tấm vé có 2 số cuối là 49, còn vé của 2 em học sinh có 2 số cuối là 94 nên không trúng thưởng. Tuy nhiên, gia đình học sinh vẫn chưa tin lời cô giáo là thật nên đưa câu chuyện lên UBND xã Phục Lễ và Ban giám hiệu trường Tiểu học Phục Lễ nhờ giải quyết.

"Sáng 26/10, cô Tâm cùng với phụ huynh của hai em lên gặp Ban giám hiệu trường Tiểu học Phục Lễ để trình bày lại sự việc trúng số giữa cô và trò. Chính tại đây, sau khi cô giáo Tâm đưa tờ vé số có tên của hai em ra cho mọi người cùng xem, lúc này gia đình hai em đã thừa nhận tờ vé số đuôi 49 là của cô Tâm, và cô Tâm chính là người trúng thưởng chứ không phải là hai em học sinh.

Trưa hôm ấy, phụ huynh của hai em lại tới gặp thầy Hiệu trưởng để xin lỗi về việc hiểu nhầm này. Bên cạnh đó các cơ quan chức năng ở địa phương như công an huyện, UBND xã… cũng đã vào cuộc kiểm tra, xem xét và xác nhận cô Tâm là người trúng vé số. UBND huyện Thủy Nguyên cũng cử cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xuống xác minh, giải quyết vấn đề. Rất may là mọi việc đều ổn thỏa và đúng chiếc vé trúng thưởng là của cô giáo", thầy Bình cho biết.

Xã hội - Cô giáo bị nghi tráo vé số trúng độc đắc của học sinh (Hình 2).

Tấm vé số gây ra sự hiểu nhầm giữa trò và cô

Niềm vui không trọn vẹn

Tiếp chuyện chúng tôi vào buổi chiều muộn một ngày cuối thu, dù là một trong 15 người may mắn trúng giải đặc biệt khi mua vé số, nhưng khuôn mặt của cô giáo Phạm Thị Tâm hiện rõ nét ưu tư. Câu chuyện trò tranh chấp vé số trúng thưởng với cô giáo đã gây áp lực rất lớn đối với nữ giáo viên này. Cô Tâm cho biết, bây giờ dù trắng đen đã rõ, nhưng cô vẫn thấy buồn phiền và mệt mỏi với những gì đã xảy ra.

"Tôi không trách học sinh vì các cháu còn quá bé, chuyện nhớ nhầm là bình thường, nhưng dư luận đã có những cái nhìn không tốt khi chưa hiểu hết sự việc. Tôi đọc báo thấy nói đến chuyện cô trò tranh chấp vé số mà đau lòng, không có ai tới gặp tôi để xác minh thông tin nhưng vẫn đưa tin như vậy. Sự việc cũng chả có gì nghiêm trọng, nhưng chính sự hiểu nhầm của dư luận đã thổi phồng sự việc lên", cô Tâm bức xúc cho biết.

Theo cô Tâm, đúng là có việc cô nhận giữ hộ chiếc vé số 091694 của hai em Thu và Phương. Trước khi giữ cô đã cẩn thận ghi tắt tên các em vào mặt sau tấm vé, việc này cả lớp 4B đều chứng kiến. Hôm xem kết quả xổ số, biết mình trúng thưởng, cô Tâm đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, chia sẻ niềm vui của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc, gia đình học sinh Thu lại lên xã thông báo người trúng số là Thu và Phương chứ không phải là cô giáo.

Mặc dù cơ quan chức năng sau khi kiểm tra xác nhận tấm vé trúng thưởng là của cô Tâm, và cô Tâm cũng đã lĩnh thưởng số tiền đó. Tuy nhiên, những lùm xùm xung quanh vụ việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và công việc của cô giáo làng này.

Trao đổi với PV, cô Tâm buồn rầu cho biết, những ngày qua dư luận chưa hiểu rõ sự việc, nên đã nói những điều không chính xác, điều này đã ảnh hưởng đến công việc cũng như uy tín của cô. Trên thực tế cô giáo và gia đình hai em sau chút hiểu nhầm đã trở lại bình thường, không còn khúc mắc nào nữa. Ban đầu cô cũng rất mệt mỏi vì sự việc này, bởi trong gần 10 năm làm công tác giảng dạy, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như thế.

"Việc mua vé xổ sổ đơn giản là để ủng hộ chứ tôi cũng không hi vọng sẽ trúng thưởng. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống, mọi người cũng đã hiểu rõ nên tôi cũng đã cảm thấy bình thường trở lại, không còn áp lực như trước. Nhưng trước đó dư luận thổi phồng sự việc đã làm tôi thực sự mệt mỏi", cô Tâm chia sẻ.

Khi sự việc sáng tỏ, cô Tâm đã đi lĩnh thưởng. Sau khi lĩnh thưởng, ngoài số tiền phải nộp thuế 19 triệu đồng, tiền làm từ thiện… cô Tâm cũng đã giành một phần trong số tiền thưởng dành tặng hai em Thu, Phương. Bởi là giáo viên chủ nhiệm nên cô Tâm cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của hai em, cũng rất khó khăn, đặc biệt là gia đình em Thu.

Trao đổi với PV, bà Chu Thị Mỹ (xóm Bấc, xã Phục Lễ, Thủy Nguyên) là bà nội của em Thu cho biết, đúng là gia đình có khiếu kiện lên xã và nhà trường về việc cô giáo trúng vé số chứ không hẳn là tranh giành như dư luận đồn thổi. "Hôm đó tôi nghe cháu Thu bảo là trúng số và vé số đang ở nhà cô giáo nên chúng tôi có đến nhà cô Tâm để hỏi. Lúc đó cô Tâm bảo vé trúng là của cô chứ không phải của các cháu. Sau đó chúng tôi có nhờ chính quyền và nhà trường kiểm tra hộ xem có phải như vậy không. Hoàn toàn không có việc tranh chấp, tranh giành gì ở đây cả. Khi biết mình sai, chúng tôi đã chủ động xin lỗi nhà trường, xin lỗi cô giáo Tâm về sự nhầm lẫn đó.

Cô Tâm là một giáo viên tốt, đã từng mở lớp dạy thêm miễn phí cho học sinh nghèo. Tôi đang chuẩn bị viết một bức thư gửi Ban giám hiệu nhà trường và Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên để gửi lời xin lỗi đến cô giáo cũng như để cảm ơn cô về những gì cô Tâm đã giúp đỡ, chia sẻ với học sinh. Trong thư tôi cũng sẽ nói về sự nhầm lẫn của gia đình về sự việc vừa rồi", bà Mỹ chia sẻ.

Tươi Pháp - Quốc Triều