Cô giáo xinh đẹp Nguyễn Phạm Thanh Hằng là giáo viên âm nhạc tại cấp 2 trường THCS Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội đã từng lấy nước mắt của nhiều người với những dòng nhật kí chiến đấu chống ung thư.
Gạt đi nỗi đau bệnh tật, mới đây, một lần nữa, Hằng lại khiến nhiều người rơi nước mắt khi chính cô đã tham gia vào nhóm từ thiện, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chỉ sau một thời gian ngắn, nhóm từ thiện Tô hồng của Hằng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Không chỉ kêu gọi, nhóm Tô hồng còn trực tiếp đến bệnh viện K, xóm chạy thận (Lê Thanh Nghị, Hà Nội), tìm những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Hằng nói, cô muốn gửi đến những người cùng cảnh ngộ với mình thông điệp: “Ung thư không phải là dấu chấm hết”.
Sau mỗi lần hóa trị Hằng lại tham gia từ thiện (chị Hằng thứ 2 từ trái sang).
Cô giáo xinh đẹp chia sẻ trong nhật kí chiến đấu ung thư của mình: “Nhập viện truyền hoá chất đợt 11, mình khá mệt mỏi. Sao lúc đi thiện nguyện khỏe thế nhỉ, lúc truyền hoá chất thì yếu như con rệp dính thuốc. Mọi lần còn cầm chai thuốc đi lang thang hóng mấy anh thợ xây khu bên cạnh, nhưng đợt này mê mệt không tưởng. Chỉ sau 3 mũi chống nôn, chống sốc chống dị ứng là bạn Hằng nằm như rơi vào trạng thái hôn mê”.
Sau mỗi đợt truyền hóa chất, Hằng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, cô tiếp tục đến các bệnh viện chia sẻ yêu thương với những người đang hàng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác giống như cô.
Trước hành động của Hằng, không ít bạn trẻ đã tỏ sự ngưỡng mộ. Thành viên Hồng Minh bình luận: “Thật ngưỡng mộ nghị lực của bạn. Đọc nhật ký chiến đấu ung thư của bạn mình đã khóc rất nhiều. Giờ bạn còn giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt nữa, sống trên đời sống chỉ cần một tấm lòng như thế”.
Còn Văn Nguyễn thì bày tỏ: “Ngày nào tôi cũng theo dõi dòng nhật ký của cô giáo xinh đẹp này. Hằng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Mong cô luôn mạnh khỏe”.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Hằng cho biết: “Với mình, làm từ thiện chỉ với một mục đích, để có thể san sẻ tình cộng đồng và làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mỗi lần được giúp đỡ mọi người mình đều cảm thấy vui, hạnh phúc. Khi những em nhỏ nhận quà, nhìn các em cười mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn bao giờ hết".
Mai Thu