Nếu nhớ bạn, anh ấy sẽ nói ra. Nếu muốn gặp, anh ấy sẽ tới tìm bạn. Nếu quan tâm, anh ấy sẽ thể hiện một cách thật lòng. Nhưng nếu người đó chẳng làm bất cứ điều gì thì không đáng để bạn phải bận tâm suy nghĩ nữa đâu. Bạn nên biết rằng, người đã muốn ra đi thì không cách nào giữ nổi, người giả vờ ngủ có đánh thức thế nào cũng không tỉnh dậy, người không yêu bạn thì dùng cách gì cũng không khiến anh ta rung động.
Thật ra, ai thích bạn, bạn đều có thể cảm nhận được. Bạn thích ai đó, ngưới ấy có cảm tình với bạn hay không, bạn cũng có thể nhận ra. Đôi khi, một cô gái thông minh như bạn lại ngu ngốc ở chỗ cứ luôn tự dối lòng mình, đi hứa những chuyện không nên hứa, kiên trì những việc không nên kiên trì.
Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng, người không muốn bước vào trái tim bạn thì hãy để họ ra đi, nơi bạn không thể tới thì hãy sớm quay đầu trở về. Cốc trà đã nguội thì không nên uống nữa, có uống tiếp cũng đã mất đi mùi vị lúc đầu. Người đi rồi, bạn đừng cố níu kéo,có giữ lại cũng chẳng thể nào có được cảm giác ban đầu. Không còn tình cảm, xin bạn đừng nhớ nhung, có nhớ thế nào thì cảm xúc cũng khác trước rồi. Những thứ có được thì nên trân trọng, người đã đi rồi, bạn nên mong họ được hạnh phúc. Trong cuộc đời, chẳng có ai chắc chắn sẽ đi cùng bạn tới cuối con đường.
Đôi giày đi không vừa, đừng cố xỏ chân vào, rốt cuộc chân sẽ bị đau. Gọi điện mà người kia không nghe máy, đừng nên gọi hết lần này tới lần khác. Nếu có bạn trong tim thì dù chỉ nhỡ một cuộc gọi của bạn, anh ấy sẽ lập tức gọi lại ngay. Thế nên bạn không cần lãng phí thời gian cho những cú điện thoại vô nghĩa, những tiếng tút tút kéo dài lẽ nào không khiến bạn mệt mỏi sao?
Cho dù bạn đã ở bên ai, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong bạn sẽ không hối hận. Thứ không phải của mình, có nỗ lực đến mấy bạn cũng không thể sở hữu được. Khi tình yêu ra đi, thực tại