Con dao hai lưỡi

Con dao hai lưỡi

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:02
0
Việc cá nhân cần thể hiện có văn hóa, ứng xử có bản lĩnh, nhất là trên mạng xã hội.

Đen: Này, hôm qua tôi gặp “người cũ” của ông đấy. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Hỏi thật, đẹp đôi thế, sao chia tay?

Đá: Thì cũng tại không hạp, tại cái duyên.

Đen: Chắc còn lý do nào khác, yêu nhau gần 7 năm. Đùng cái mỗi người 1 ngả, có chuyện bí hiểm là cái chắc.

Đá: Thôi tôi xin. Tôi không phải là “sao”!

Đen: Tâm sự bạn bè, có bày giữa làng đâu mà sợ.

Đá: Ai chả có nỗi đau, niềm nhớ. Nên chôn chặt, tôn trọng quá khứ. Nói ra chẳng vui vẻ gì.

Đen: Vậy mà bao thâm cung bí sử, đẹp có, xấu có họ vẫn thi nhau trưng giữa bàn dân thiên hạ đấy thôi.

Đá: Hay ho gì. “Người thứ ba” nhảy vào gia đình người ta, sinh con, giờ khóc lóc kể bị xử tệ. Cô hoa khôi “chen chân” vào cuộc tình đồng nghiệp, vật vã vì yêu...

Đen: Cô này còn kể nhiều cuộc tình với những người đàn ông khác nữa kìa.

Đá: Hiệu ứng ngược tức thì. Khủng hoảng truyền thông. Cảm thông chưa thấy, gạch đá ào ào.

Đen: Người ác miệng bảo, yêu đương gì, “chiêu” thôi.

Con dao hai lưỡi

Có nên "kể chuyện đời mình" cho nhiều người biết? Ảnh minh họa: Internet.

Đá: Chả nhẽ đem chuyện thầm kín ra PR? Còn gì mà họ không dám làm để “nổi” nữa không?

Đen: Tôi cho rằng có khi họ “vô tư” quá, không kiểm soát được cảm xúc mới ra nông nỗi.

Đá: Lên 5 lên 3 hay sao mà khoe ra, để chính mình bị tổn thương, ảnh hưởng tiêu cực đến đồng nghiệp, bạn bè?

Đen: Việc cá nhân cần thể hiện có văn hóa, ứng xử có bản lĩnh, nhất là trên mạng xã hội.

Đá: Nói qua nói lại. Tất cả đều nhận “cái kết đắng”.

Đen: Trước, rộ phong trào “Hồi ký”. Nhiều nghệ sĩ “thật quá”, “lộ” chuyện “trong bóng tối”, không ít kẻ liên đới vạ lây.

Đá: Nhớ rồi, ngày đó, bao gia đình lục đục, bán tín, bán nghi...

Đen: Người thường còn ngại. Người nổi tiếng, người công chúng càng phải cẩn trọng hơn, nhất là chuyện tình cảm.

Đá: Nghe họ vô tư “kể chuyện đời mình”, quả thật, tôi thấy phản cảm, thất vọng.

Đen: Hậu quả nhãn tiền. Thổ lộ chuyện người cũ khác gì con dao hai lưỡi.

Đ .Đ

 

Đức Phúc: Bỏ mặc thị phi khi bị nói viết tự truyện theo trào lưu

Thứ 7, 21/04/2018 | 08:11
Theo Phúc, muốn viết sách trước hết phải có nội dung. Phúc không viết tự truyện theo trào lưu nên không quan tâm những lời nói như thế.

Nghệ sĩ ra tự truyện: Có nên “bán” đời tư bằng một cú click chuột?

Thứ 3, 24/10/2017 | 20:00
Thời gian gần đây, các nghệ sĩ viết tự truyện rất nhiều, đây được xem là trào lưu mới của nhiều người. Vậy việc “bán” đời tư cho những trang sách như vậy có hợp lý?
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...