Hôm qua 23/6, các nguồn tin cho hay ông Mandela đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng đối với con gái của ông, Makaziwe Mandela, thì đây không phải là một sự kiện toàn cầu mà là một thời khắc vô cùng quý giá và riêng tư dành cho con gái và người cha đáng kính.
“Tất cả những gì chúng tôi làm hàng ngày là tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày và cầu nguyện tới Chúa”, Makaziwe nói với phóng viên Robyn Curnow của CNN.
Cô cho biết cha cô đang cảm thấy bình an, và cả gia đình cô hi vọng ông sẽ bước vào cõi tâm linh một cách yên bình.
“Với tư cách một người con gái, tôi cầu nguyện tất cả cho ông ra đi thật êm ái… Ông cảm thấy bình an với bản thân mình. Ông đã cho thế giới này rất nhiều thứ. Tôi tin là ông thấy bình yên.”
Bà Makaziwe Mandela
Tuy nhiên, sự bình an đó đang dần lảng tránh gia đình cô khi họ phải đối mặt với sự quan tâm mạnh mẽ của giới truyền thông.
“Truyền thông thật điên rồ, họ còn cắm trại trong bệnh viện, họ nói về những thứ họ không biết hay hiểu đúng. Những người khác thì muốn lên lớp chúng tôi cách chúng tôi nên cư xử, những gì chúng tôi nên làm.”
“Thật không vậy? Đó là cha của chúng tôi. Đó là ông của các con tôi. Chúng tôi chưa bao giờ được cùng ông tận hưởng những năm tháng tốt đẹp trong cuộc sống. Đây là thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa đối với chúng tôi, và tôi mong thế giới hãy để gia đình tôi có được sự bình yên.“
"Dòng máu của Nelson Mandela chảy trong cơ thể này. Cơ thể của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi không gian để được ở bên cha. Cho dù đây là những khoảnh khắc cuối cùng hay còn lâu hơn nữa chúng tôi được ở bên cha, họ (truyền thông) phải dừng lại."
Trước khi thông tin cha cô đang trong tình trạng nguy kịch được công bố, Makaziwe kể về tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần của ông: "Các bác sĩ liên tục điều trị cho ông ấy bằng những loại thuốc tốt nhất trên thế giới. Ông vẫn mở được mắt… ông có thể cảm nhận được."
Cô cũng nói về việc cha cô phải uống nhiều thuốc như thế nào.
“Trong văn hóa của chúng tôi, nền văn hoá Tembu, bạn không bao giờ giải thoát cho một người trừ khi người đó nói với bạn rằng: ‘Các con, gia đình của ta, xin hãy giải thoát cho ta. Cha vẫn chưa nói điều đó với chúng tôi.”
“Vì vậy, những người cứ muốn nói về việc, chị biết đấy, giải thoát cho ông, nên hiểu rằng ông chưa nói ông muốn được giải thoát. Chúng tôi chưa thể chia ly. Chỉ có Chúa mới biết kết thúc ra sao”.
Long Nguyễn (Theo CNN)
Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn