Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ lại câu chuyện của một người con gái rao bán chiếc xe tay ga bố mới mua với thái độ không hài lòng.
Theo đó, cô gái này viết: "Em mới mua một Vision đỏ ngày hôm nay vì không ưng nên em pass lại (bán lại- PV). Mới mua hôm nay luôn. Không phải em đi mua, em đi chọn, em không thích nên muốn pass lại. Cho em xin chấm đỡ trôi bài. Cho em hỏi mua xe này rồi giờ muốn đổi sang loại xe khác có được không ạ?".
Cô gái rao bán xe trên diễn đàn thu hút sự chú ý.
Dưới bài chia sẻ, nickname H.S này còn nói rõ lý do vì sao mua xe muốn bán và thậm chí có những từ ngữ nếu để người cha đọc được thì không hiểu cha của cô gái sẽ nghĩ gì.
Cô gái giải thích lý do bán xe giọng đầy bực tức.
Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người dùng mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước dòng status của cô gái. Nhiều người cũng cho rằng xe nào mà chẳng là xe miễn đi được là được.
Facebooker Hoàng Việt Hà chia sẻ lại câu chuyện của bản thân: "Nhớ quá, nhắc tới bố mẹ lại rớt nước mắt 3 năm cấp 3 có mỗi 2 bộ đồng phục, sang năm cuối thì bị rách không dám xin tiền chỉ đi vá lại rồi mặc. Lâu lâu mẹ mua cho quần áo mới thì vui lắm... chả dám đòi hỏi gì, nghĩ lại rớt nước mắt. Bọn trẻ bây giờ sướng quá... Đi làm 2 năm mua được con dream tàu chạy về khoe với mẹ, 21 tuổi 2 mẹ con ôm nhau khóc".
Diệu Quỳnh bình luận: "9 năm nay mình còn không biết cảm giác có bố là như thế nào, mà được bố chiều lại không biết điều".
Phương Hoàng chia sẻ: "Không cần những món quà, có Ba đã là niềm Hạnh Phúc nhất rồi. Giờ tôi muốn gọi tiếng ba, muốn mua tặng ba những món quà mà còn không đượ