Theo nguồn tin báo Người Đưa Tin nhận được, một bé trai 20 tháng tuổi xuất hiện nhiều vết thương, thâm tím trên người sau khi được phụ huynh đón từ trường mầm non về khiến gia đình bức xúc.
Được biết, sự việc xảy ra tại trường mầm non Đồng Hồ Tích Tắc, địa chỉ: tổ 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cháu bé có nhiều vết thương thâm tím trên là bé trai Vũ Đ. M. (20 tháng tuổi).
Bé trai 20 tháng tuổi vị bầm tím mặt và ở tai. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn T. H. (mẹ của bé trai Vũ Đ. M.) cho biết: “Con tôi mới được 20 tháng tuổi, học tại trường mầm non này được hơn nửa năm nay.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này, bé M. thường xuyên có những vết cắn, vết thương bầm tím trên người và đã nhiều lần phản ánh tới nhà trường nhưng vẫn không thấy thay đổi gì”.
“Thực sự tôi rất bức xúc, do gia đình không có người trông coi nên đành phải gửi cháu ở trường, mà cứ vài hôm lại bị cháu lại bị đau. Nghĩ rằng con trẻ thì không tránh khỏi, nhưng mấy hôm nay con đau rồi quấy khóc, gần như thức trắng”.
Bức xúc với những vết thương trên người con, chị T. H. nói: “Thứ 7 vừa rồi con tôi lại bị cắn 4 miếng hằn lên, tôi ra nói chuyện với cô lúc sáng thứ 2 thì cô bảo nhà trường đã cố gắng hết sức rồi. Đến chiều đón về lại bị cắn cái nữa vào má.
Tôi bảo các cô trông con thì chú ý hơn tách bạn hay cắn ý ra, chứ lâu lâu lỡ ra đã đành. Đằng này mấy ngày liền ngày thì 1 miếng, ngày thì 2 miếng.., có lần con sứt cả tai ra mất 1 tuần mới đóng vẩy, nhiều khi thương con vì con đau không ngủ được thấy xót xa lắm”.
Chân cháu bé cũng có vết đỏ
Thông tin từ chị T. H. cho biết thêm: “Con bị