Ngày 16/8, phiên tòa xử vụ án “Giết người” được mở tại TAND TP Hà Nội với rất đông người đến tham dự khiến cả khán phòng của khu vực tầng ba hội trường xét xử náo loạn.
Ba bị cáo trong một gia đình phải hầu tòa về tội giết người.
Bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm có các bị cáo Vũ Văn Hợp (SN 1974, trú ở thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) bị xem xét về tội “Giết người”. Liên quan, anh trai và cháu ruột của Hợp là Vũ Văn Hoàn (SN 1972), Vũ Văn Tuấn (SN 1994) đều trú cùng thôn Nhị Châu lần lượt bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo đó, nguồn cơn dẫn đến vụ án đau lòng này xuất phát từ tình yêu con trẻ, nhưng cuối cùng lại chính những bậc làm cha làm mẹ lại phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề và cả những mất mát, đau khổ tột cùng.
Qua quá trình điều tra , nội dung của vụ án được thể hiện như sau: Do ở gần nhà nhau nên giữa Vũ Văn Thành (SN 1992) có quan hệ yêu đương với cháu Nguyễn Thị Thanh L. (SN 1998, trú tại xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) dẫn đến có thai.
Sau khi biết được sự việc này, gia đình cháu L. đã có đơn tố cáo đến công an huyện Thanh Trì. Do vậy mà Vũ Văn Thành đã bị cơ quan điều tra – Công an huyện Thanh Trì ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Lo sợ bị bắt, Thành đã vội vàng bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.
Cùng thời điểm Thành bỏ trốn, cháu L. với cái bụng bầu cũng bỏ đi biệt tích, hiện vẫn chưa xác định được địa chỉ nơi cư trú của hai người này ở đâu.
Về phía gia đình cháu L. hết sức hoang mang và lo lắng khi không có bất cứ thông tin gì về con gái. Lo sợ con mình bị bán sang Trung Quốc nên anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, bố của cháu L.) nhiều lần đến nhà Vũ Văn Hoàn (bố đẻ Vũ Văn Thành) chửi bới, gây sự, đòi trả con gái.
Khoảng 19h ngày 19/11/2014, k