Chiều 19.11, Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh niên đã chính thức khép lại bằng trận Chung kết mãn nhãn giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc. Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp đội bóng phố núi bảo vệ thành công ngôi vương mà qua đó, còn khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ.
Đây là giải đấu thành công tuyệt đối đối với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn từ góc độ tập thể lẫn cá nhân. Trong khi đội bóng bước lên bục cao nhất, thì Công Phượng với 5 pha làm bàn cũng được tôn vinh ở danh hiệu Vua phá lưới.
Lâu lắm rồi Công Phượng mới thi đấu thăng hoa đến vậy. Không chỉ lập cú đúp có ý nghĩa quan trọng trong trận Chung kết, tiền đạo xứ Nghệ còn nhiều lần liên tục làm khổ hàng phòng ngự đối phương.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này, BLV bóng đá lão làng Vũ Quang Huy sau trận đã dành những lời khen có cánh cho anh: “Xem Công Phượng thi đấu, tôi thấy bóng dáng của cả Văn Quyến và Công Vinh hội tụ trong đó. Phượng có tố chất kỹ thuật bẩm sinh giống Văn Quyến còn độ lỳ lợm, cần mẫn thì giống người đàn anh Công Vinh. Rõ ràng Công Phượng đang có đẳng cấp khác biệt so với lứa cầu thủ U21 hiện tại”
Xét về phương diện kĩ thuật, Công Phượng có thừa tự tin để ‘qua mặt’ nhiều danh thủ hàng đầu. Không quá khi cho rằng, đó là những yếu tố thiên bẩm mà không phải ai cũng có. Cả 5 pha lập công của tiền đạo thuộc biên chế HAGL tại giải đấu vừa qua đều khiến người xem hưng phấn tột cùng.
Trước Myanmar, Công Phượng ghi bàn sau tình huống băng xuống và xử lí tinh tế. Gặp U21 Việt Nam , anh lại trổ tài với cú đá phạt hàng rào mẫu mực, rồi sau đó là pha đi bóng solo làm nên thương hiệu.
Đáng kể hơn, trong trận Chung kết, tiền đạo xứ Nghệ làm khán giả phát cuồng bằng cú nã đại bác hiếm thấy trong làng bóng đá Việt Nam.
Người ta nói Công Phượng giống Văn Quyến ở khả n