Năm 2014 khi U19 Việt Nam mà nòng cố là lứa U19 HAGL tạo nên cơn sốt đặc biệt bởi những màn trình diễn chói sáng và mãn nhãn, người hâm mộ và giới truyền thông trong nước. Tuy nhiên HLV Lê Thụy Hải lại đi thẳng thừng công kích.
Ông Hải lơ lỡ cơ hội đối đầu lứa U19 HAGL.
Nhà cầm quân cá tính này có hàng loạt phát ngôn gây sốc mang tính "dìm hàng" thậm tệ lứa Công Phượng, Xuân Trường... Nổi bật nhất trong số đó là câu nói chẳng ai trong số lứa "gà nòi" của bầu Đức đủ khả năng khoác áo B.Bình Dương.
Bên cạnh việc chê bai, hạ thấp lứa U19 HAGL, HLV kỳ cựu cũng không ngại nói thẳng này đã nhiều lần lên tiếng “dạy giỗ” HAGL thay vì đi theo đám đông, tung hô họ. "Qua báo chí, tôi được biết anh Đức phát biểu rằng các em đang học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, 3 năm nữa họ sẽ vô địch V.League. Thế nhưng nếu cứ đá như thế này thì phải nói thẳng là đừng mong tiến bộ. Phát biểu như thế là bảo thủ và tự huyễn hoặc mình", chiến lược gia người Hà Đông từng nói cứng như thế khi bầu Đức đôn lứa Công Phượng lên đá giải đấu số 1 Việt Nam hồi đầu mùa.
Với việc sở hữu đội hình toàn sao và luôn dẫn đầu bảng xếp hạng V.League, đồng thời là ĐKVĐ, công thêm các phát ngôn đình đám của ông Hải, cổ động viên từng mong mỏi cuộc chạm trán giữa B.Bình Dương với HAGL.
Tuy nhiên trận đấu được mong ngóng đó lại chỉ diễn ra ở tận vòng 13 V.League. Và khi nó diễn ra, HLV Lê Thụy Hải đã chia tay CLB B.Bình Dương sau những lùm xùm với ban lãnh đạo đội chủ sân Gò Đậu cách đây vài tháng.
Việc không còn ông Hải "lơ" trên ghế chỉ đạo, ít nhiều khiến trận đấu tâm điểm này mất đi sự hấp dẫn, kịch tính bởi HLV này chính là người đã tung ra những phát ngôn khiến lứa cầu thủ phố núi cảm thấy chạnh lòng.
Sau khi đã "lên lớp" quân của bầu Đức, HLV Thụy Hải giả sử