Tổ dân phố Phú Xá 3 (Phường Đông Hải I, Q. Hải An, Hải Phòng) được ngăn cách với khu cảng chùa Vẽ bởi một bức tường cao quá đầu người. Dù vậy, nhiều năm nay, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ phía những chiếc container nằm im lìm, xếp gọn trong một góc cảng khiến cuộc sống của người dân vô cùng cực khổ.
Được biết, những thùng công lạnh nằm bất động tại đây từ khá lâu. Theo quan sát, phần sắt thép của các thùng công tiếp cận với mặt đất hoen rỉ. Phía xung quanh, một loại nước đen kịt hàng ngày rỉ ra, chảy tong tỏng, kèm theo mùi tanh lợm, hòa vào không khí. Từ lâu, chúng tấn công và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân thuộc tổ dân phố Phú Xá 3.
Dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm này vẫn chưa được giải quyết.
Đoàn Tân - Mộc Miên