“Covid đã ghé thăm mình”

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 03/09/2021 | 08:00
0
Sau 14 ngày điều trị tại nhà, chị Thu Trâm đã khoẻ trở lại, chị chia sẻ nhật ký “chiến đấu” Covid-19 tại nhà của mình nhằm giúp các F0 vững tâm, bình tĩnh vượt qua.

Không để cảm xúc tiêu cực lấn át

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Thu Trâm (SN 1983, Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, Tp.HCM) cho biết ngày 17/8/2021, chị có triệu chứng sốt cao. Hôm sau nằm mê man nên ngày 19/8 test nhanh thì kết quả dương tính Covid-19.

“Cảm xúc đầu tiên của tôi là hết sức bình tĩnh, mỉm cười, lạc quan tự nhủ “Covid đã ghé thăm mình. Không sao, bắt đầu chiến đấu thôi!””, chị Trâm nhớ lại giây phút mình là F0.

Khi biết mình là F0, chồng và con trai lớn của chị cũng test nhanh và thật may mắn cả 2 đều âm tính. Điều đầu tiên chị Trâm làm là hỏi kinh nghiệm của bạn bè, người thân dương tính trước đó. Chắt lọc thông tin hướng dẫn điều trị F0. Tìm và kết nối với một bác sĩ đồng hành với mình trong quá trình điều trị.

Theo lời chia sẻ của chị Trâm, quá trình chiến đấu với virus tại nhà của chị trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chị luôn giữ cho tinh thần vững, bình tĩnh, tâm an, tự tạo động lực vượt qua, không để cảm xúc tiêu cực lấn át. Bên cạnh đó, người thân cũng luôn an ủi, động viên.

“Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là tâm lý mình phải thật tốt, vững vàng vì trong quá trình điều trị Covid-19, vào ngày thứ 6, thứ 7 bị nhiễm, tôi đã bị sốc vì hay tin mẹ chồng nhiễm Covid đã mất tại bệnh viện. Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, thế là SpO2 (nồng độ oxy trong máu-PV) còn 86%, tôi đã không thể thở. Nhưng kịp thời trấn an, không suy nghĩ tiêu cực, tập trung vào tập thở, tập trung vào sức khỏe bản thân, thế là SpO2 trở về 95%. Đồng thời, chồng tôi cũng cố gắng gạt đau buồn, nói chuyện, tạo tiếng cười trong gia đình để cả nhà bớt đau buồn, vui vẻ trở lại”, chị Trâm nhớ lại những ngày mình là bệnh nhân và phải cố gắng vượt qua như thế nào.

Bĩnh tĩnh sống - “Covid đã ghé thăm mình”

F0 rất cần sự yêu thương

Sau 14 ngày “chiến đấu” với virus, chị Trâm vui mừng chia sẻ mình đã trở về cuộc sống bình thường với người thân sau 2 lần test âm tính và cả nhà cũng test 2 lần âm tính. Chính vì vậy, chị chia sẻ nhật ký “chiến đấu” Covid tại nhà trên mạng xã hội với hy vọng ai đang lỡ là F0 thì sẽ vượt qua được như mình.

“Khi tôi bị nhiễm bệnh, cũng có vài bạn bè nhắn tin hỏi: "Ai lây cho Trâm?" Nhưng tôi thì suy nghĩ một cách bao dung hơn, không cần biết nguồn lây vì thời điểm này điều đó là rất khó. Khi biết người nào đó lây cho mình, mình sẽ trách giận họ ư? Có cần thiết không vì họ cũng đang là nạn nhân và họ cũng không cố tình lây cho mình. Hãy yêu thương, bao dung nhau hơn”, chị Trâm bày tỏ.

Thông qua nhật ký của mình, người phụ nữ này muốn gửi gắm thông điệp: “Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này, không biết khi nào mình sẽ bị nhiễm nên luôn đặt tâm thế sẵn sàng chiến đấu với Covid-19. Từ đó, mình sẽ luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, lạc quan và tự tạo động lực để chiến đấu vì gia đình, vì xã hội.

Ngoài ra, F0 rất cần sự yêu thương, sẻ chia, quan tâm… của người thân trong thời gian nhiễm bệnh. Họ đã phải tự cách ly, tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ đang chiến đấu từng giờ, từng phút với con virus nguy hiểm này thì đừng trách giận họ mà hãy động viên để cùng nhau vượt qua”.

Bĩnh tĩnh sống - “Covid đã ghé thăm mình” (Hình 2).

Dưới đây là Nhật ký “chiến đấu” Covid tại nhà của chị Trâm đang thu hút sự quan tâm của nhiều người:

"Mình xin được mạn phép chia sẻ chút ít kinh nghiệm bản thân trong thời gian dương tính Covid-19. 

TRIỆU CHỨNG:

Ngày 1: 17/08/2021

- 13h sốt 38,7 độ

- 19h sốt 38,6 độ

Ngày 2: 18/08/2021

-Không sốt cao, chỉ hầm hầm khoảng 37 độ

- Nằm mê man từ sáng đến tối

Ngày 3: 19/08/2021

- Thân nhiệt bình thường, nghẹt mũi, khó thở

- Test nhanh: Dương tính Covid

Ngày 4: 20/08/2021

- Đỡ nghẹt hơn

- Người cảm thấy khỏe hơn

Ngày 5: 21/08/2021

- Nghẹt mũi còn khoảng 60%

- Giác mạc mắt bị xuất huyết, rát vì xông quá nhiều

- Mất khứu giác 80%

Ngày 6: 22/08/2021

- Vẫn nghẹt mũi

- Ho vài tiếng nặng

- Mất 100% khứu giác

Ngày 7: 23/08/2021

- Hơi thở cảm giác bị nông và ngắn

- Đã ngửi được chút xíu mùi dầu gió xanh, xả

Ngày 8: 24/08/2021

- Test nhanh: Âm tính lần 1

- Đã ngửi được thêm được mùi tỏi phi, xà bông

Ngày 9, 10: 25 - 26/08/2021

- Sức khỏe gần như hồi phục 100%

- Giọng nói còn hơi khàn khàn

- Mũi đã ngửi được khá nhiều mùi

Ngày 11: 26/08/2021

- Test nhanh: Âm tính lần 2

TỰ CHỮA TRỊ:

Tinh thần:

- Tinh thần vững, bình tĩnh, tâm an tự tạo động lực vượt qua, không để cảm xúc tiêu cực lấn át

- Người thân luôn an ủi, động viên, yêu thương, quan tâm,...

Thể lý:

- Xông toàn thân bằng gừng, xả hoặc xuyên tâm liên 2 - 3 lần/ ngày

- Xông mũi bằng nước nóng nhỏ 1 - 2 giọt dầu gió xanh 3 - 4 lần/ ngày

- Sáng uống Vitamin C, trưa uống nước cam, chiều uống Enervon C

- Ăn nóng, uống nóng, nằm phòng thoáng khí

- Ngày thứ 6, 7 có uống thêm Medrol: sáng 2v, chiều 2v

- Tắm nắng 15p/ ngày

- Theo dõi SP02 khoảng 2 - 3 tiếng/ lần

- Tập thở liên tục, và tập thể dục nhẹ nhàng ngày 15p

- Rửa mũi, khò họng 2 - 3 lần/ ngày (dùng xi lanh lớn bơm nước muối rửa mũi)

BẢO VỆ NGƯỜI THÂN

- Tất cả quần áo, dụng cụ ăn uống tự giặt rửa sạch sẽ, phơi nắng mỗi ngày khoảng 4 - 5 tiếng

- Dùng riêng WC, riêng bộ dụng cụ ăn uống, vệ sinh,...

- Bước ra khỏi phòng cách ly phải đeo khẩu trang, đeo màng chống giọt bắn, xịt khử khuẩn mỗi nơi đi qua, cầm nắm (tay vịn cửa, công tắc điện,...)

Chúng ta sẽ vượt qua được, cố lên các bạn!".

“Em dương tính rồi Linh”

Thứ 4, 01/09/2021 | 06:00
Câu thông báo vỏn vẹn vài từ của đồng nghiệp qua điện thoại không hề khiến bác sĩ Linh cảm thấy lo lắng, chị càng cảm nhận rõ hơn điều mà F0 phải đối diện.

Info: Các kỹ năng giữ an toàn mùa dịch Covid-19

Thứ 4, 25/08/2021 | 14:47
Ths.BS. Dương Quốc Phong, giảng viên khoa Y - ĐHQG Tp.HCM, bác sĩ tại bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM đã có những giải đáp về các kỹ năng giữ an toàn mùa dịch Covid-19.

“Người nhà bệnh nhân rất lo lắng, tôi phải trấn an rất nhiều”

Thứ 2, 23/08/2021 | 08:00
Đó là lời chia sẻ của ThS.BS Dương Quốc Phong khi nhận được các yêu cầu nhờ hỗ trợ trong đêm với trường hợp diễn tiến nặng do nhiễm Covid-19.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh ngậm ngùi tính nghỉ học

Thứ 2, 31/07/2023 | 08:39
Có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Quảng Bình nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Ngọc đành ngậm ngùi tính chuyện nghỉ học... đi xuất khẩu lao động.

Nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo giành học bổng Đại học Anh quốc Việt Nam

Thứ 3, 09/05/2023 | 09:00
Mặc dù mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi viện truyền máu nhưng Nhật vẫn giành được học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam.

Chuyện về những chuyến "xe 0 đồng" dành cho bệnh nhân nghèo

Thứ 2, 27/03/2023 | 14:35
Những chuyến "xe 0 đồng" đầy nghĩa tình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

“Chưa bao giờ là muộn để học tiếng Anh với người theo nghề y!”

Thứ 2, 27/02/2023 | 08:06
Đó là chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh với nghề y của chàng bác sĩ trẻ có trình độ IELTS 8.0 ở Huế.

Chuyện về người “cha” 18 năm chôn cất hơn 1000 thai nhi xấu số

Chủ nhật, 26/02/2023 | 15:00
18 năm qua, ông Trọng cùng nhóm của mình lặng lẽ đến từng phòng khám, bệnh viện, cơ sở nạo phá thai,… để đưa thai nhi xấu số về chôn cất.