Lối chơi rực lửa nhưng không kém phần hoa mỹ
Croatia không được đánh giá quá cao trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Ở vòng loại World Cup 2018, mặc dù nằm ở bảng đấu khá nhẹ nhưng đội quân của HLV Zlatko Dalic cũng phải nhờ tới loạt trận play-off mới có thể giành vé đến nước Nga. Tuy nhiên, khi bước vào VCK, Croatia đã bất ngờ chơi cực hay.
Ivan Rakitic và đặc biệt là đội trưởng Luka Modric là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Croatia ở thời điểm hiện tại. HLV Zlatko Dalic đã kết hợp rất tốt bộ đôi tiền vệ này cho khu vực trung tuyến của đội bóng. Rakitic chịu trách nhiệm thu hồi bóng, đánh chặn những đường phản công nhanh của đối thủ trong khi Modric sắm vai nhạc trưởng, một tiền vệ con thoi, sẵn sàng băng lên tung ra những cú dứt điểm trái phá.
Và thực tế đã chứng minh, ở World Cup năm nay, cách chơi của Croatia rất đa dạng. Họ là đội bóng hiếm hoi ở World Cup 2018 đạt được sự cân bằng giữa công và thủ. Ở hàng phòng ngự, Lovren đang chơi cực hay. Riêng trận gặp Argentina, chính Lovren là người chơi nổi bật nhất ở hàng thủ Croatia, khiến Messi và các đồng đội phải nản lòng. Còn ở mặt trận tấn công, Croatia có quá nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Họ có thể uy hiếp bằng những cú đại bác tầm xa của Rakitic, Modric. Hãy nhớ lại bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Modric vào lưới Argentina. Đó là một siêu phẩm sút xa, một trong những bàn thắng đẹp nhất ở World Cup 2018.
Họ cũng có thể uy hiếp đối phương bằng những đợt khoan biên, nhờ sự xuất sắc của Rebic và cánh đối diện là Perisic. Chưa hết, họ cũng có thể hạ gục đối phương bằng bóng bổng nhờ một Mandzukic đánh đầu cực tốt. Tóm lại, lối chơi của Croatia là rất đa dạng và không dễ để đối phương bắt bài.
“Những chú lính chì” sẽ tạo nên bất ngờ?
Ngoài Christian Eriksen, trong đội hình của tuyển Đan Mạch không có ngôi sao nào thực sự sáng giá. Những cái tên như Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Andreas Christensen chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá và thi đấu chỉ ở mức tròn vai, không quá nổi bật. Nhưng, đội bóng Bắc Âu đang có giải đấu khá thành công khi lọt vào vòng Knockout.
Đan Mạch đã phải khá vất vả mới có được tấm vé vào chơi vòng 1/8 với vị trí nhì bảng sau “những chú gà trống” Pháp. Đan Mạch mở màn chiến dịch World Cup năm nay bằng chiến thắng 1-0 được cho là đầy may mắn trước Peru, đó là căn cứ để Đan Mạch có thể chơi theo cách khá chủ động ở hai lượt đấu cuối và họ lần lượt hòa Australia 1-1 trước khi tử thủ để có trận hòa 0-0 trước ĐT Pháp.
Theo dõi cách thi đấu, cách vận hành lối chơi của Đan Mạch ở World Cup năm nay có thể thấy rõ được lối chơi chặt chẽ và khoa học mà HLV Age Hareide đã dày công gây dựng. Tất cả các cầu thủ sẽ di chuyển, tranh cướp bóng rồi chuyền tới chân Eriksen nhanh nhất có thể để cầu thủ này hoặc dứt điểm hoặc nỗ lực phối hợp với tiền đạo. Nếu mất bóng, toàn bộ đội hình lại nỗ lực cướp bóng rồi lại chuyền cho Eriksen.
Mặc dù lối chơi rất đơn giản, nhưng để đánh bại được Đan Mạch quả thực không phải chuyện dễ bởi trong thời điểm quan trọng, "những chú lính chì" luôn thi đấu tập trung và không để sai sót.
Ở trận đấu gặp đối thủ khó chơi là Croatia, Đan Mạch sẽ vận hành với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Với 5 tiền vệ bao quát quanh sân, Eriksen sẽ là trung tâm lối chơi, là linh hồn của “những chú lính chì” ở trận đấu này.
Đội hình dự kiến:
Croatia: Subasic, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Rebic
Đan Mạch: Schmeichel, Kjaer, Dalsgaard, Larsen, Christensen, Schone, Delaney, Eriksen, Jorgensen, Poulsen, Sisto
Dự đoán: 3-1 Croatia thắng.
Croatia và Đan Mạch đã 5 lần gặp nhau trong quá khứ và thành tích cho đến thời điểm này không có sự chênh lệch, Croatia thắng 2 trận, hòa 1 trận và cũng để thua 2 trận. Nhưng tại trận đấu duy nhất mà hai đội gặp nhau ở 1 giải đấu chính thức là Euro 1996, Đan Mạch đã thất bại 0-3 trước Croatia. 22 năm đã trôi qua, nhưng thất bại đó rất có thể sẽ lại được nhắc đến bởi tâm thế của hai đội khi bước vào trận đấu này là rất khác nhau. Một chi tiết khác cũng đang ủng hộ Croatia là đội bóng này đang có thành tích rất tốt khi đối đầu các đại diện Bắc Âu. Thống kê cho thấy trong 23 lần đối đầu các đội tuyển Bắc Âu, Croatia thắng 14, hòa 4, và chỉ thua 5 trận