Ngay trước thềm VCK World Cup 2010, cảnh sát Pháp đã phanh phui một vụ bê bối tình dục nhơ bẩn nhất trong bóng đá nước này khi hàng loạt nhưng ngôi sao như Franck Ribery, Karim Benzema và Sidney Govou bị cáo buộc quan hệ với gái bán dâm vị thành niên gốc Morocco, Zahia Dehar.
Zahia Dehar, gái bán hoa 16 tuổi khai nhận với cảnh sát rằng, Benzema đã mua dâm cô ta ở khách sạn Meridien the Porte Maillot, Paris vào một đêm đẹp trời tháng 5/2008, không những thế, Benzema còn "trả giá" cho đêm "mây mưa" một cách rất rẻ mạt.
Từ đó, cuộc đời Benzema ngập chìm giữa vòng lao lý, cho dù anh có khẳng định hàng ngàn lần là không liên quan gì đến gái bán hoa Zahia Dehar thì cũng không ai tin anh.
Hơn một năm sau, luật sư của Benzema, ông Sylvain Cormier đã nắm được trong tay cuốn băng ghi âm bí mật cuộc hội thoại qua điện thoại giữa Zahia và một cầu thủ mà cô gái người Morocco có mối quan hệ vào ngày 19/04/2010, tức không lâu sau vụ bên bối của các sao ĐT Pháp bùng nổ. Đoạn hội thoại ấy được Le Parisien trích dẫn như sau:
- Cầu thủ: “Anh sợ quái gì, nhưng đừng có khai anh ra đấy nhé! Mà này, thằng Karim có ngủ với em không?”
- Zahia: “Karim nào? À Benzema, không!”.
Vậy là đã rõ, Zahia Dehar mới chính là kẻ gian dối, cố tình đổ vạ cho Benzema vì lý do cá nhân nào đó. Karim Benzema đã được tuyên bố “trắng án”, nhưng đồng đội của anh thì không được may mắn như thế.
Franck Ribery đã thừa nhận bỏ tiền ngủ với Zahia, thậm chí còn đưa cô ta sang tận Munich để vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của mình vào ngày 07/04/2009. Karim Benzema đã thoát, nhưng Sidney Govou và đặc biệt là Franck Ribery thì còn phải đến cơ quan điều tra dài dài...
Cát Đằng