Tin tức điều tra ở kỳ 1 " Đau lòng, cựu chiến binh vay 97 triệu mất căn nhà 2 tỷ(1)" báo Người Đưa Tin đã nêu câu chuyện về cựu quân nhân trong lực lượng Quân chủng Hải quân là ông Nguyễn Bá Đức (sinh năm 1960) đã vay số tiền 97 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) để cho con đi học, đến hạn trả nợ còn thiếu 60 triệu đồng thì gia đình ông mất khả năng chi trả. Bà Oanh, nhân viên OCB sau nhiều vòng “dắt mối” đã tạo điều kiện cho vợ chồng ông Đức gặp bà Nguyễn Thị Thu An để bà An cho vay tiền đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, khác với những kiểu vay thông thường, bà An lại yêu cầu “khách hàng” của mình đến phòng công chứng ký vào giấy ủy quyền mới được nhận tiền, như một "chiêu thức" của loại hình dịch vụ tín dụng đen.
Đơn kêu cứu và tố cáo được ông Đức gửi các cơ quan chức năng.
Do bất cẩn và quá cần số tiền để đáo hạn cho OCB, cộng thêm sự hối thúc dồn dập từ phía bà Thu An và nhân viên công chứng, phía gia đình ông Đức đã vội đặt bút ký giấy tờ ủy quyền nhà mà không hề biết nội dung bên trong là gì. Một ngày sau khi hợp đồng Ủy quyền được ký, bà Thu An nhanh chóng chuyển nhượng tài sản là căn nhà của ông Nguyễn Bá Đức cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Trung và bà Nguyễn Thị Thanh Nhâm với giá rẻ 500 triệu đồng (giá trị thực tế căn nhà là 2 tỷ đồng).
Liên tiếp sau đó, căn nhà mà gia đình ông Đức đang cư ngụ được mua đi bán lại, chuyền tay nhau giữa các “tân chủ nhà” một cách âm thầm mà ông không hề hay biết bởi… chưa từng có một chủ nhà nào đến xem hiện trạng căn nhà. Đến năm 2013, khi người chủ mới là bà Lệ Vy tiếp quản căn nhà và thuê giang hồ đến dọa đuổi hai vợ chồng ông Đức đi thì ông Đức mới vỡ lẽ… nhà mình đã bị bán từ hồi giờ!
Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB để xác minh vụ việc cũng như hướng xử lý đối với nhân viên liên quan đến việc khách hàng bị lừa mất nhà. Ông T