Theo báo Tuổi Trẻ, trưa 26/5, tin từ bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã cứu chữa kịp thời một bé sơ sinh qua cơn nguy kịch. Trước đó, cháu bé được người dân phát hiện trong tình trạng bị chôn sống ở một khu đất trống tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Cụ thể, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, ngụ xã Tân Thắng) chia sẻ với PV báo Tuổi Trẻ, sáng cùng ngày khi đến khu đất trống gần nhà, chị bất ngờ thấy cùi trỏ tay và chân một bé sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất.
Chị hốt hoảng gọi chồng mình đến cào lớp đất cát xuống và phát hiện đứa bé vẫn còn thở. Vợ chồng chị lau chùi cho bé rồi mang ra trạm xá cấp cứu.
Theo một bác sĩ tiếp nhận sơ cứu, bé sơ sinh (khoảng 1 ngày tuổi) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng khắp người dính đầy đất cát, mặt bên phải bị một vết thương và trên người vẫn còn nhau rốn.
Đội ngũ bác sĩ phòng khám Tân Thắng đã sơ cứu ban đầu, cắt dây rốn, rửa và may vết thương sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã La Gi tiếp tục điều trị.
Cũng thông tin về vụ việc, trưa 26/5, trả lời VTC News, đại diện phòng khám Đa khoa khu vực Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) xác nhận sự việc cứu sống trẻ sơ sinh nghi bị chôn sống.
Theo người dân, sáng sớm cùng ngày, họ thấy mẹ ruột mang cháu bé ra vườn sau nhà nên nghi ngờ. Khi theo dõi, họ phát hiện đứa bé đang bị mẹ chôn sống nên đến can thiệp, cứu bé mang đi.
Cùng thông tin vụ việc như VTC News, báo Pháp luật TP.HCM cho biết, người dân cũng khẳng định mẹ ruột của cháu bé đã có hành đồng bất nhẫn khi chôn sống con của mình.
Ở một diễn biến khác, ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân xác nhận thông tin cứu sống một trẻ sơ sinh trong tình trạng bị chôn dưới đất với báo Tuổi Trẻ và cho biết công an địa phương đang điều tra làm rõ.
Theo ông Sĩ, cơ quan chức năng chưa tìm được người mẹ cũng như thân nhân bé sơ sinh đáng thương. Hiện, chính quyền địa phương đang thay nhau chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.
Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra để làm rõ vụ việc.
Ngọc Lài (tổng hợp)