Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương

Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương

Thứ 2, 22/04/2013 | 09:27
0
Từ tháng 3, mỗi buổi sáng thành phố trên cao nguyên Lâm Viên lại được phủ bởi màn sương trắng. Nhìn từ các đỉnh núi cao, sương và mây đã góp phần làm cho Đạ Lạt như "bồng lai tiên cảnh".
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương
Ở độ cao 1500 m, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm ngay cả mùa hè và lợi thế này luôn làm cho thành phố khô hơn so với những vùng khác. Những cơn mưa đầu mùa đã đem lại độ ẩm để tạo nên những dải sương mù ven hồ Xuân Hương, rừng thông và những ngọn núi. Mờ sáng, ánh ban mai huyền ảo đã tạo nên một Đà Lạt rất khác trong sương.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 2).
Không chỉ đứng trên cao, ngay Hồ Xuân Hương du khách cũng có thể nhìn thấy màn sương bao phủ.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 3).
Sương đọng trắng trên cỏ, ngay cả khoảng cách gần cũng khó để nhìn thấy.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 4).
Người dân lao động trong sương sớm.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 5).
Theo nhiều người dân Đà Lạt, sương sớm xuống đậm nhất trong tháng 4 và sẽ kéo dài tới tháng 5.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 6).
Nhìn từ trên cao, sương là chất xúc tác để núi, hồ và thành phố hòa vào nhau.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 7).
Trên các đỉnh núi cao, sương và mây cũng góp phần làm cho Đạ Lạt như "bồng lai tiên cảnh".
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 8).
Mái chùa ấn hiện trong sương và mây.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 9).
Khi mặt trời lên, chiếu qua các rặng cây, màn sương vẫn còn dày đặc.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 10).
Thành phố vẫn ngủ quên dưới sương dù mặt trời đã lên cao.
Miền trung - Đà Lạt - chốn bồng lai trong sương (Hình 11).
Sương xuống thu hút nhiều tay máy lên Đà Lạt "săn" ảnh. Từ mờ sáng, trong cái lạnh, nhưng du khách này đã đi lên đồi, chọn các điểm cao để tìm những khoảnh khắc trong mùa sương giăng.

Theo Nguyễn Phúc Lộc (Vnexpress)

Đà Lạt ngây ngất mùa hoa Dã Quỳ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Đà Lạt luôn mang vẻ đẹp thơ mộng và mê đắm lòng người. Vào mùa hoa Dã Quỳ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng loài hoa này. Thức dậy buổi sớm mai, đi lang thang trên những con đường vắng lặng, cái lạnh se se cùng sự yên bình...

Chú voi đẹp nhất Đà Lạt và phiên tòa chưa lời kết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Câu chuyện về cái chết của chú voi đẹp nhất Đà Lạt Beckham vẫn chưa có hồi kết. Phiên tòa, ngày 16/08, xét xử những người liên quan đã phải hoãn lại, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.