Tự sát bằng mìn tự chế
Chiều 25/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Bùi Trọng Tuấn (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đang điều tra vụ người đàn ông ôm mìn tự sát giữa phố xảy ra vào đêm 24/4.
Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 22h30 tại khu vực ngã tư đường Ngô Gia Tự và đường Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nhiều người dân hốt hoảng khi nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp, vang trời.
Mọi người vội chạy đến thì thấy một người đàn ông đã tử vong ở giữa đường, thi thể không còn nguyên vẹn. Cách đó không xa, một người phụ nữ mặt áo đỏ, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt thất thần không nói nên lời.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hoa (nhân chứng) cho biết, trước khi vụ nổ xảy ra, người đàn ông đi ra từ nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự). Khi đó, người đàn ông vừa đi vừa la hét rằng có lựu đạn trong người. Mặc dù được lực lượng chức năng và nhiều người khuyên can nhưng khi đi đến ngã tư giữa đường Ngô Gia Tự và đường Nguyễn Tất Thành, người đàn ông này đã ném một vật màu đen giống như lon bia ra giữa đường.
“Thấy người đàn ông ném vật lạ ra đường, nhiều người dân đã bỏ chạy, hoảng loạn tìm chỗ trốn nấp. Sau một lúc, không thấy động tĩnh người đàn ông lại tiếp tục chạy đến nhặt vật đó lên và đặt vào làn đường xe tải. Đúng lúc đó chiếc xe tải BKS 92C – 04930 đi ngang qua, cán lên vật thể lạ. Ngay sau đó hai tiếng nổ vang trời liên tiếp phát ra khiến người đàn ông văng vào lề đường, chiếc xe tải cũng bị nổ lốp trượt dài 10m mới khựng lại”, anh Nguyễn Văn Hải, một người dân chứng kiến sự việc, kể lại.
Vụ nổ xảy ra khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Hai người khác có mặt tại hiện trường cũng bị thương nặng do mảnh mìn bắn vào người. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Danh tính người đàn ông được xác định là Nguy