Nạn nhân trong vụ việc đau lòng trên chính là Nguyễn Ngọc V. (16 tuổi, ngụ P. Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Ngày 26/10, V. đã được gia đình đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tự điều trị và chăm sóc.
V. đang được gia đình tự điều trị và chăm sóc tại nhà
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (41 tuổi, mẹ V.) cho biết, vào khoảng 17h ngày 18/10, chị và chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau. Nhìn thấy cảnh cha mẹ đánh nhau V. buồn phiền và mặc cảm với bạn bè. Tối cùng ngày, V. đã ra vườn lấy chai chuốc diệt cỏ, uống một ngụm rồi đi vào giường nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Đến khoảng 10h ngày 19/10, gọi mãi nhưng không thấy V. trả lời nên tôi vào giường kiểm tra thì hốt hoảng khi thấy cháu đã hôn mê và nôn ói nhiều. Lúc này tôi đã nhanh chóng đưa V. đến Bệnh viện Đa Khoa Thị xã Buôn Hồ cấp cứu”- chị Hằng nghẹn ngào cho biết.
Sau khi nhập viện Bệnh viện Đa Khoa Thị xã Buôn Hồ đã chuyển bệnh nhân V. lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cứu chữa.
Sau nhiều ngày điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy đã yêu cầu gia đình đưa V. về nhà để chăm sóc vì hàm lượng độc tố trong người quá cao không thể cứu chữa được.
Hiện, V. đang được gia đình chăm sóc tại gia. Vụ việc xảy ra cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình thường xuyên xảy ra tệ nạn bạo lực gia đình dẫn đến các hệ lụy không lường trước được.
Nga Trần