Chuyện “ấy” giờ không phải chuyện gì xấu hổ để mà cứ phải né tránh. Nó là sự thăng hoa của tình yêu, hòa hợp giữa cả tâm hồn lẫn thể xác, theo đúng nghĩa đen. Nhưng chỉ có đàn ông, là hay làm quá nó lên. Sự thật là thế.
Đầy người cứ suốt ngày mở mồm ra là nói với nhau “ngon thế”, mà có phải nói cho vui mồm đâu, nói là làm thật ấy chứ.
Đời trai các anh, được bao nhiêu người đoan chính theo kiểu “chỉ lên giường cùng người yêu”, hay lại nay cô này mai cô khác, rồi tình một đêm đủ cả? Rồi lấy vợ lại phải đặt ra cái tiêu chuẩn “còn zin”?! Buồn cười và vô lý :)) Mà ghê sợ nhất là cái kiểu vừa yêu được một em xong ngồi lại với nhau bàn tán kiểu khoe chiến tích. Loại đàn ông đó chỉ đáng vứt đi, cho nó làm đàn bà cũng xấu hổ đàn bà ra.
Ảnh minh họa.
Phụ nữ không giống đàn ông, phụ nữ chỉ “dâm” với người mà họ thực sự thích, nếu yêu thương chưa đủ thì sẽ không bao giờ ngủ với người ta. Đừng nói con gái dễ dãi, khi chính các anh là người hay đòi hỏi. Cứ như kiểu tự mình chửi vào mặt mình.
Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện ấy, nó sẽ khiến tình yêu lên một tầm cao mới, gắn bó hơn, mật thiết hơn, cuồng si hơn và say đắm hơn. Nhưng nếu ai cũng có thể khiến bạn thích, vậy bạn bình thường đến mức nào? Con gái nên nhớ, đừng tin mấy lời xáo rỗng, trên đời chẳng có gì chắc chắn cả, yêu đương thật sự sẽ được minh chứng bằng thời gian.
Cái gì cũng chỉ được một thời gian thôi, vì vậy đừng đánh giá đàn ông ở đoạn đầu của mối quan hệ. Hãy xem anh ta đến với bạn vì cái gì, động cơ gì, anh ta chăm sóc bạn như nào, rồi hãy đến những lời mật ngọt hay những món quà mua vui vớ vẩn của anh ta.
Theo kenhnews246