Phát hiện chồng ngoại tình, mình đâm đơn ly hôn nhưng chồng van xin tha thứ. Tưởng anh ta nhận ra lỗi lầm rồi sửa sai ai ngờ anh ta vẫn lén lút gặp nhân tình, về nhà còn bỏ bê vợ con. Chẳng lẽ anh ta yêu nhân tình thật sao?
Vợ chồng mình vẫn hạnh phúc cho đến khi mình phát hiện ra anh ta ngoại tình đã… 3 năm. Biết chuyện, mình khổ sở vật vã, nhất quyết đâm đơn ly hôn nhưng anh ta lại quỳ xuống van xin tha thứ. Anh ta hứa sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó và quay về với tổ ấm của mình. Được dăm bữa nửa tháng mình thuê thám tử thì biết anh ta vẫn lén lút gặp nhân tình, cử chỉ vô cùng tình cảm, thắm thiết. Chẳng lẽ đàn ông ngoại tình lại yêu nhân tình thật sao?