Ngày 3/9, ông Nguyễn Văn Thật (Chủ tịch xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra tình trạng hàng trăm tờ rơi được kẻ xấu phát tán khắp nơi với nội dung dung tục nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của một hiệu trưởng trường tiểu học.
Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 24/8, một số người dân ở xã Hòa Tiến đi tập thể dục buổi sáng thì phát hiện nhiều tờ giấy khổ A4 được rải gần khu vực cổng trường tiểu học Hòa Tiến, khu vực ngã ba, ngã tư và khu vực tập trung đông dân cư. Những tờ rơi này được đánh máy và được in cả hai mặt, nội dung là một bài thơ vè có tựa đề: “Thơ vè cô Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Thị N. xã Hòa Tiến”.
Trường TH Hòa Tiến nơi cô Trần Thị N. công tác
Bài thơ vè này được tác giả viết gồm 30 câu với lời lẽ khá dung tục nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự của cô Trần Thị N.. Ngoài ra phần kết bài vè tác giả còn yêu cầu cơ quan cấp trên đuổi cô N. ra khỏi ngành để không làm ô uế huyện nhà. Kèm theo trên tờ rơi còn đính kèm hình ảnh của bà N..
Vị chủ tịch xã này cho biết thêm: “Ngay sau khi những tờ rơi này được phát tán, trong buổi sáng tôi đã huy động lực lượng công an xã thu gom. Tổng số tờ rơi thu lại được là gần 200 tờ. Bên cạnh đó, tôi đã trực tiếp đến UBND huyện báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo xử lí vụ việc".
Cô Trần Thị N. bức xúc về vụ việc xảy ra
Trao đổi với báo Người Đưa Tin, cô Trần Thị N. – Hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Tiến- nhân vật chính trong bài thơ vè, tỏ vẻ bức xúc nói về vấn đề trên: “Việc làm trên là của một số thành phần xấu nhằm bôi nhọ danh dự, tư cách đạo đức nghề nghiệp của tôi nói riêng và bộ mặt của trường nói chung. Bên cạnh đó, nội dung xuyên tạc và dung tục của bài thơ vè đã làm hạnh phúc gia đ