Trở lại với sân khấu Danh hài đất Việt tập 47, Kiều Oanh cùng bạn trai tin đồn - NSƯT Hoàng Nhất có một phen làm khán giả hết hồn với màn sập cửa, bạo hành bạn trai của nữ danh hài.
Góp mặt trong nhạc cảnh Tình nhỏ mau quên do NSƯT Hữu Quốc dàn dựng, Kiều Oanh vào vai cô giáo dạy đàn tự phát hết sức “bá đạo” có tên Út Mót. Lớp học của cô giáo tự phong này ngoài hai học trò Hải Triều và Đăng Kha thì không ai dám đến học.
Dù mới U30 nhưng đầu luôn quấn khăn, đeo kiếng cận nên cô trông như một người lớn tuổi. Điều này đã khiến cho anh bạn thanh mai trúc mã Hai Lượm (NSƯT Hoàng Nhất) đầu xoăn, môi trề, sau nhiều năm sống ở nước ngoài trở về không thể nhận ra Út Mót, tưởng nhầm cô là bà thím.
Nhưng nhờ vào độ tía lia và ngoại hình môi “dảnh ngược” không đụng hàng mà anh nhận ra cô bạn thuở nhỏ của mình.
Đặc biệt trong nhạc cảnh, ngoài phần song ca Tình nhỏ mau quên (Hàn Châu), nữ danh hài Kiều Oanh còn ngẫu hứng hát một đoạn nhỏ trong bài Dạ cổ hoài lang để phô diễn tài năng và làm phong phú thêm tính cách nhân vật của mình.
Bên cạnh đó, vì diễn quá nhập vai cô Út Mót vô duyên mà Kiều Oanh lỡ tay sập cửa trúng đầu Hoàng Nhất khiến các khán giả một phen hú hồn. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn tiếp tục trình diễn để đem đến cho nguời xem tiết mục hay nhất.
Tập 47 của Danh hài đất Việt còn có sự góp mặt của bộ đôi bạn thân nổi tiếng của sân khấu kịch là NSND Hồng Vân và Minh Nhí. Sánh đôi bên cạnh nhau trong tiểu phẩm Thích khách, hai nghệ sĩ có nhiều màn tung hứng, bắt chụp duyên dáng như: chửi nhau vô dụng, Hồng Vân tố Minh Nhí “bê đê”, moi móc quá khứ của nhau… sẽ mang đến cho người xem nhiều tiếng cười.
Thích khách có n