Đành phải ‘tự nguyện”

Đành phải ‘tự nguyện”

Thứ 2, 29/01/2018 | 07:28
0
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định bỏ quy định thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa hoặc mua sắm trang thiết bị trong trường học. Tuy nhiên , việc các trường có nghiêm túc thực hiện không lại là một chuyện khác.

Đen: Mới sáng đã đọc được tin vui.

Đá: Tìm được quán nhậu ngon à? Hay sếp tăng lương?

Đen: Từ nay tiết kiệm được ối tiền cho bọn nhóc rồi. Mừng quá!

Đá: Lại có gì thay đổi hả?

Đen: Bỏ quy định thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Đá: Thật á?

Đen: UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định đây này.

Cafe8 - Đành phải ‘tự nguyện”

(Ảnh minh họa)

Đá: Ơn giời! Mỗi lần họp phụ huynh nhìn cái tờ “sớ” mà hoa mắt, chóng mặt, ù tai.

Đen: Ừ đấy, nghe qua thì có vẻ không bắt buộc nhưng không nộp thì không xong.

Đá: Tôi quá mệt mỏi với cái kiểu nửa áp đặt nửa tự nguyện đấy.

Đen: Giờ có quy định minh bạch rồi.

Đá: Nhưng mới chỉ có ở Hà Nội, mà việc “khai thác” túi tiền phụ huynh ở nhiều nơi còn “hoành tráng” hơn.

Đen: Hà Nội làm được thì các nơi khác chắc cũng sắp thôi.

Đá: Thế nếu không đóng góp thì lấy đâu ra tiền nhỉ?

Đen: Chắc cần các cá nhân, tổ chức, nhà tài trợ chứ sao. Có cấm tuyệt đối đâu.

Đá: Nhưng trước giờ đâu thiếu các “tiểu xảo” để “tận thu”.

Đen: À thì tất nhiên “phép vua thua lệ làng”. Nhưng chí ít cũng có cái văn bản để mình còn biết đường lý sự.

Đá: Tôi chỉ sợ mọi thứ “nguyễn y vân” với cái hội phụ huynh ông ạ.

Đen: Đấy chỉ là một phần biến tướng thôi. Ông đừng bi quan quá!

Đá: Để rồi xem. Mấy bữa nữa mà bọn nhóc lại kêu ở lớp thiếu cái này, hỏng cái nọ thì tính sao nhé!
Đen: Hô hào các “mạnh thường quân” chứ sao.

Đá: Có phải lớp nào cũng có nhiều gia đình điều kiện khá giả đâu.

Đen: Thì lại đành phải “tự nguyện” vậy!

Đ.Đ

Cha mẹ xấu hổ không đi họp phụ huynh cho con hút 80 ngàn like

Chủ nhật, 28/05/2017 | 10:07
Chỉ vì học điểm kém mà cậu bé này đã không được cha mẹ đi họp phụ huynh, câu chuyện này đang làm “dậy sóng mạng”.

Họp phụ huynh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
5 năm trước, mình đi họp phụ huynh cho cu nhớn. Đến đúng giờ, ngồi ngay ngắn nghe cô giáo đăng đàn mà không ngủ gật, thấy mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.