ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM có 8 thủ khoa

ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM có 8 thủ khoa

Chủ nhật, 28/07/2013 | 21:31
0
Ngày 28/7, thêm nhiều đại học công bố điểm thi, điểm chuẩn của nhiều trường tiếp tục tăng. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM có 8 thủ khoa đều đạt điểm 25.

Trong 8 thủ khoa ở ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM có 6 thí sinh ở khối B là Nguyễn Lâm Nhu, Lương Trần Anh Duy, Trần Công Luật và Đặng Thị Linh Hiếu; Phạm Quốc Tiến, Nguyễn Trường Giang.

Khối A có thí sinh Trần Thị Mỹ Dung thi vào ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm và Nguyễn Hoài Ân mượn trường thi vào ĐH Dầu khí.

Ông Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo của trường cho biết điểm chuẩn dự kiến của các nhóm ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử sẽ lấy ngang điểm sàn đại học của Bộ đưa ra. Nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán và tài chính ngân hàng dự kiến trên 14,5 điểm.

Các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm sẽ cao hơn điểm chuẩn NV1 năm 2012 từ 1,5 đến 2,5 điểm tùy theo ngành.

"Trường sẽ dành 700 chỉ tiêu để xét bổ sung nguyện vọng cho hệ ĐH, lấy điểm ngang bằng điểm NV1. Ngoài ra còn có 1.300 chỉ tiêu cho hệ CĐ, lấy điểm ngang điểm sàn CĐ 2013", ông Thanh thông tin.

Xã hội - ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM có 8 thủ khoa

ĐH Nông Lâm điểm chuẩn dự kiến cũng tăng 3 đến 5 điểm. Tân thủ khoa của trường đạt 27 điểm là thí sinh Đoàn Công Thành, dự thi khối B (Toán 10; Sinh 7,75; Hóa 9,25) vào ngành Thú y.

Thủ khoa khối A là thí sinh Trần Thị Thiên Trang, đạt 25 điểm, thi vào ngành Công nghệ sinh học. Thủ khoa khối D1 là thí sinh Phạm Vũ Trân, đạt 22,5 điểm, thi vào ngành Công nghệ thông tin.

Phòng Đào tạo của trường ĐH Nông Lâm cho biết, nhiều ngành như Môi trường, Công nghệ sinh học, Thú Y, Thực phẩm, Hóa học, Nông học… có số lượng thí sinh dự thi vào đông, mức điểm cũng cao hơn năm trước nên điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng lên so với năm trước.

Năm nay, trường có 5.300 chỉ tiêu cho 29 ngành, nhưng có tới hơn 40.000 thí sinh dự thi. Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn.

Cũng trong hôm nay, Học viện Hàng không Việt Nam, Học viện Báo chí tuyên truyền, các trường thành viên của ĐH Thái Nguyên, CĐ Giao thông vận tải 3… cũng có điểm thi. Thủ khoa của Học viện Hàng không Việt Nam là Tô Phạm Minh Giàu với 25 điểm. Ngoài ra trường còn có 3 á khoa đạt 24,5 điểm là thí sinh Võ Việt Tuấn, Đoàn Văn Thịnh và Châu Quốc Khánh.

Năm nay Học viện có 600 chỉ tiêu, trong đó đã có 809 thí sinh ở cả ba khối A, A1 và D1 đạt 18 điểm trở lên.

Theo Nguyễn Loan/VnExpress

Vĩnh Phúc: Thương mẹ bệnh tim, con quyết đỗ thủ khoa

Chủ nhật, 28/07/2013 | 07:58
Mẹ bị bệnh tim đã 20 năm khiến em Nguyễn Diệu Hằng luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để mẹ vui lòng. Thành quả được đền đáp trong kì thi đại học vừa qua là em đã đỗ thủ khoa khối D4 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Thủ khoa đầu tiên đạt 30 điểm

Thứ 7, 27/07/2013 | 21:44
Chiều 27/7, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm thi. Thủ khoa khối A Võ Anh Khoa đạt 3 điểm tuyệt đối.

Chân dung thủ khoa đại học đầu tiên ở Hà Tĩnh

Thứ 7, 27/07/2013 | 22:05
Nguyễn Huy Quốc, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa xuất sắc trở thành thủ khoa của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II (TP. Hồ Chí Minh) với 29 điểm (Toán 10, Vật Lý 9, Hóa 10).

Thủ khoa ĐH Ngoại thương xuất thần từ nhỏ

Thứ 7, 27/07/2013 | 08:28
Mẹ của Nguyễn Huy Quốc, thủ khoa ĐH Ngoại thương cơ sở 2 kể, Từ năm 4 tuổi, Quốc có thể đọc rành mạch chữ, biết làm toán, biết xài máy vi tính.

Nghị lực của thủ khoa có bố mẹ đều mất vì ung thư

Thứ 6, 26/07/2013 | 12:50
Chưa đầy hai năm, thủ khoa HV Bưu chính Viễn thông - Bùi Chí Hướng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sống nương tựa cùng bà nay đã già yếu, cậu luôn cố gắng vươn lên.

Nữ sinh mồ côi bật khóc khi nhận tin đỗ thủ khoa

Thứ 6, 26/07/2013 | 09:21
Bố mất sớm, năm mẹ con nương tựa nhau nên cuộc sống khá khó khăn. Khi nhận được tin thi đỗ thủ khoa, cả Tâm và mẹ cùng mất ngủ và khóc.