Điểm mặt những bác sĩ giết người không ghê tay

Điểm mặt những bác sĩ giết người không ghê tay

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:50
0
Nhiệm vụ của bác sĩ là trị bệnh cứu người, vậy mà một số bác sĩ lại đi ngược với lời thề hippocrates, họ tự biến mình thành những gã đồ tể giết người không ghê tay

Giết bệnh nhân vì bệnh viện quá tải

Bác sĩ Virginia Soares de Souza, 56 tuổi, đã phải chịu trách nhiệm với cái chết của gần 300 bệnh nhân tại bệnh viện Evangelical ở thành phố Curitiba, Brazil vào tháng 3 năm 2013.   

Pháp luật - Điểm mặt những bác sĩ giết người không ghê tay
Virginia Soares (ở giữa) được cảnh sát Brazil dẫn đi.

Các nhà điều tra thuộc Bộ Y tế Brazil cho hay, bác sĩ Virginia Soares de Souza và cộng sự đã tiêm thuốc giãn cơ như Pancuronium cho các bệnh nhân, làm gia tăng sự phụ thuộc của bệnh nhân vào việc hô hấp nhân tạo, sau đó giảm nguồn cung cấp ô xy, khiến họ chết ngạt. 

Qua cuộc trao đổi với cảnh sát, bà bác sĩ này tiết lộ động cơ giết người là để giải phóng giường bệnh vì số lượng bệnh nhân quá đông. 

Giết bệnh nhân làm niềm vui

Bác sĩ Donald Harvey, sinh năm 1952 tại quận Butler, bang Ohio, Hoa Kì. Ban đầu, Harvey thừa nhận rằng ông giết bệnh nhân hoàn toàn vì cảm giác đồng cảm, để giúp những người bị bệnh nan y thoát khỏi sự đau đớn về thể xác. 

Pháp luật - Điểm mặt những bác sĩ giết người không ghê tay (Hình 2).
Bác sĩ Donald Harvey

Sau đó, ông bắt đầu cảm nhận được niềm vui từ việc giết người, và ngày càng lấn sâu vào con đường tội lỗi. 

Ông ta sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để làm bệnh nhân sớm lên thiên đường, bao gồm việc dùng asen, xyanua, insulin, morphine, gây ngộ độc vào thức ăn, tiêm huyết thanh vào tĩnh mạch người bệnh. 

Harvey bị buộc tội giết chết 87 người, lĩnh 28 án tù chung thân với những tội danh của mình.

Bác sĩ thích nhìn bệnh nhân hấp hối

Bác sĩ Machael Swango, sinh năm 1954 tại Mỹ, đã bị buộc tội gây ra cái chết cho khoảng 60 bệnh nhân và đồng nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu khi Michael làm việc tại Trường đại học Y khoa Nam Illinois. Hắn có một sở thích bệnh hoạn là rất có cảm xúc với các nạn nhân đang hấp hối.  

Pháp luật - Điểm mặt những bác sĩ giết người không ghê tay (Hình 3).
Bác sĩ Machael Swango khi hầu tòa

Sau khi tốt nghiệp, mặc dù bị trục xuất khỏi nhà trường, nhưng nhờ dịp may nào đó đã tạo cơ hội cho Michael trở thành bác sĩ thực tập tại Đại học Ohio. Tại những nơi mà hắn xuất hiện, các nữ y tá đều không tìm ra nguyên nhân vì sao những bệnh nhân đang khoẻ mạnh bỗng dưng chết đột ngột mà không có bất kì dấu hiệu gì trước đó. 

Michael Swango bị cảnh sát bắt giữ vì những bằng chứng cho thấy, hắn ta liên tục đầu độc các nạn nhân bằng chất độc thạch tín và nhiều loại chất độc khác. Giờ đây, Michael Swango đang ngồi bóc lịch tại nhà tù ADX Florence.

Thuận Phong (theo TruTv)

Truy tố hai tội danh, bác sỹ Tường có thể ‘lĩnh’ 20 năm tù

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:30
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường về các hành vi “Vi phạm quy định khám, chữa bệnh” và “Xâm phạm thi thể”. Khung hình phạt cao nhất theo Bộ luật hình sự tổng hợp cho cả hai tội danh này là 20 năm tù.

Khởi tố chủ thẩm mỹ viện Cát Tường về hai tội danh

Thứ 6, 01/11/2013 | 08:09
Ngày 1/11, công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội) - bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thẩm mỹ Cát Tường gặp 'sự cố' do kíp phẫu thuật thiếu người?

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:58
Những ngày qua, sự việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường - giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang thi thể khách hàng khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn, cũng có nhiều bác sỹ, đồng nghiệp đã đưa ra những góc nhìn khác về vị bác sỹ được gọi là… "đồ tể".

'Phải kỷ luật nặng thanh tra y tế vụ thẩm mỹ Cát Tường'

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:22
“UBND Hà Nội phải xem xét trách nhiệm tất cả lãnh đạo sở Y tế Hà Nội những người được phân công làm nhiệm vụ này. Đặc biệt lực lượng thanh tra chuyên trách là phải kỷ luật, mà phải kỷ luật nặng”.

Nát mặt, mất... nửa vòng 1 vì phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 5, 31/10/2013 | 12:01
Không chỉ tin vào lời phán của thầy bói, nhiều quý cô còn "gửi trọn niềm tin" vào những trung tâm thẩm mỹ khi lựa chọn công nghệ tẩy nốt ruồi, sửa mũi đổi vận mệnh hay nâng ngực để... phát tướng. Tuy nhiên, số mệnh chưa kịp đổi thì đã rước hoạ vào thân.

Truy tố hai tội danh, bác sỹ Tường có thể ‘lĩnh’ 20 năm tù

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:30
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường về các hành vi “Vi phạm quy định khám, chữa bệnh” và “Xâm phạm thi thể”. Khung hình phạt cao nhất theo Bộ luật hình sự tổng hợp cho cả hai tội danh này là 20 năm tù.

Khởi tố chủ thẩm mỹ viện Cát Tường về hai tội danh

Thứ 6, 01/11/2013 | 08:09
Ngày 1/11, công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội) - bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thẩm mỹ Cát Tường gặp 'sự cố' do kíp phẫu thuật thiếu người?

Thứ 5, 31/10/2013 | 08:58
Những ngày qua, sự việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường - giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang thi thể khách hàng khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Nguoiduatin.vn, cũng có nhiều bác sỹ, đồng nghiệp đã đưa ra những góc nhìn khác về vị bác sỹ được gọi là… "đồ tể".

'Phải kỷ luật nặng thanh tra y tế vụ thẩm mỹ Cát Tường'

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:22
“UBND Hà Nội phải xem xét trách nhiệm tất cả lãnh đạo sở Y tế Hà Nội những người được phân công làm nhiệm vụ này. Đặc biệt lực lượng thanh tra chuyên trách là phải kỷ luật, mà phải kỷ luật nặng”.

Nát mặt, mất... nửa vòng 1 vì phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 5, 31/10/2013 | 12:01
Không chỉ tin vào lời phán của thầy bói, nhiều quý cô còn "gửi trọn niềm tin" vào những trung tâm thẩm mỹ khi lựa chọn công nghệ tẩy nốt ruồi, sửa mũi đổi vận mệnh hay nâng ngực để... phát tướng. Tuy nhiên, số mệnh chưa kịp đổi thì đã rước hoạ vào thân.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.