Sở hữu nụ cười tươi sáng, rạng rỡ, hết sức trong trẻo, và khả năng nhập vai tự nhiên, bản năng, ứng biến nhanh trước các tình huống khó, Hoa khôi Hà thành, diễn viên Đỗ Hà Anh đã chinh phục được những khán giả truyền hình khó tính trong những bộ phim truyền hình: Giọt nước mắt muộn màng, Bạch mã hoàng tử, Bánh đúc có xương, Chàng trai đa cảm…
Nhưng Hà Anh không chỉ thành công ở phim ảnh, cô còn có bảng thành tích của em rất đáng nể: Giải nhất cuộc thi Hoa khôi dành cho nữ sinh THPT Hà Nội – Duyên Dáng Hà Thành 2013, giải nhất cuộc thi học sinh thanh lịch – Nét đẹp Tràng An 2013, giải Ba học sinh giỏi Văn cấp thành phố năm lớp 9.
Diễn viên Đỗ Hà Anh.
Trong phim Giọt nước mắt muộn màng, Hà Anh được đóng vai em bé sau 15 năm bị bắt cóc trở thành trùm cave. Vai này có quá khó với một cô gái mới 20 tuổi như Hà Anh không?
Thật ra lúc nhận kịch bản phim Giọt nước mắt muộn màng, Hà Anh hoàn toàn không nghĩ vai khó đến vậy. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết, đây là vai cô gái tên Linh rất trẻ, nhưng đã “cầm đầu” một đội PG, thực chất là trùm một đường dây cave trá hình. Em rất bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức rất thích muốn thử vai diễn hoàn toàn mới mẻ với mình. Lúc đọc kịch bản, thấy vai này có nhiều cung bậc cảm xúc, dữ dội có, trầm mặc có, dằn vặt có, nhanh có chậm có, nhưng em vẫn chưa mường tượng ra hết những khó khăn. Mãi cho đến lúc chính thức quay thì mới thấy khó thật...
Là diễn viên ai cũng muốn được nổi tiếng, và cũng có diễn viên đã từng phải đổi tình lấy vai, Hà Anh thì sao?
Em được tham gia phim từ bé, thi thoảng các bác thấy vai nào hợp thì gọi em, nếu em thích nhân vật và xếp được lịch thì tham gia. Ngoài thời gian đó thì em vẫn đi học với lớp, đi chơi với bạn thân, như bao bạn bằng buổi khác, em không nghĩ "nổi tiếng" là yếu tố cần thiết với mình, nên