Thiết quân luật
Hãng tin Reuters cho hay, Philippines đã điều khoảng 100 binh sĩ, gồm cả lực lượng đặc nhiệm do Mỹ huấn luyện, tới tái chiếm các tòa nhà và con phố ở thành phố Marawi nơi nhóm phiến quân Maute chiếm giữ. Nhóm này có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Hàng ngàn người dân đã phải chạy trốn, sau khi nhóm phiến quân chiếm phần lớn hành phố và đốt nhiều ngôi nhà cao tầng, giao tranh với lực lượng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 23/5.
Để đối phó với tình trạng bạo lực, quân đội đã đưa hai máy bay trực thăng có trang bị súng máy tới thành phố trong 3 đợt giao tranh. Nhiều xe tải đã được huy động để sơ tán những người dân còn kẹt lại trong thành phố. Tổng cộng có 7 lính chính phủ, 13 tay súng phiến quân và 1 công dân đã thiệt mạng kể từ hôm 23/5 tới nay.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định thiết quân luật 60 ngày từ ngày 23/5 đối với đảo Mindanao nhằm ngăn chặn những phẩn tử cực đoan hoạt động ở khu vực sinh sống của gần 200.000 dân này. Quyết định thiết quân luật cho phép quân đội Philippines được phép thi hành luật pháp và bắt giữ người mà không cần cáo buộc.
Tuy nhiên, tình trạng bạo lực bắt đầu lan sang cả khu vực Visayas và Luzon nên ông Duterte cho biết có thể sẽ mở rộng thiết quân luật ra phạm vi toàn quốc.
“Tôi nghĩ nếu IS đã tới Luzon, chủ nghĩa khủng bố cũng theo đó mà lan ra thì tôi có thế sẽ thiết quân luật trên toàn quốc để bảo vệ người dân”, ông Duterte nói.
Trong một cuộc họp báo ngay sau khi vừa về nước từ chuyến thăm Nga, ông Duterte cho hay một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Philippines đã bị những kẻ khủng bố chặn lại ở một trạm kiểm soát quân sự và bị chặt đầu. Trong khi đó, người phát ngôn của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Philippines lại khẳng định họ chưa nhận được thông tin gì về việc có công dân bị hành quyết.
Theo trang tin Al-Masdar News, ước tính có khoảng 500 tay súng nổi dậy đã có mặt tại thành phố Marawi. Nguy hiểm hơn, trong thời gian diễn ra cuộc đụng độ, nhóm phiến quân Maute đã thả 107 tù nhân khỏi hai nhà tù lớn ở Marawi, như “thêm dầu vào lửa” cho tình trạng hỗn loạn tại thành phố này.
Nỗi lo "vòi bạch tuộc" IS
Trong một diễn biến khác, trong đêm ngày 24/5, tại Indonesia đã xảy ra 2 vụ đánh bom vào lúc 21 giờ, mỗi vụ chỉ cách nhau khoảng 5 phút, ở gần trạm xe buýt khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta.
Theo kết quả điều tra ban đầu tại hiện trường, đây là có thể là 2 vụ tấn công liều chết. Vụ đánh bom kép đã làm 3 sĩ quan thiệt mạng, 5 cảnh sát và 5 dân thường bị thương.
Phát ngôn viên Bộ Cảnh sát quốc gia Indonesia Setyo Wasisto cho biết, hai nghi phạm đánh bom đều là nam giới và danh tính của các nghi phạm sẽ được công bố sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Ông nhận định, thiết bị nổ có thể đã được đặt trong các nồi áp suất giống như trong vụ tấn công hồi tháng 2 tại thành phố Bandung.
Có thể thấy thực tế là “chân rết” của IS đã lan rộng ở khu vực Đông Nam Á và ngày càng bám rễ sâu tại khu vực. Sau những diễn biến bạo lực dữ dội tại Philippines và Indonesia, nhiều ý kiến không khỏi lo ngại rằng “vòi bạch tuộc” của IS với lực lượng trẻ và hành động nguy hiểm hơn đang lan với tốc độ ngày càng nhanh ở Đông Nam Á.
Xem thêm: 500 tay súng IS hoành hành ở Philippines, TT Duterte vội vã về nước
Danh Tuyên