Theo thông tin ban đầu, chiều 28/1, sau khi nhậu xong, ông Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) chở Đoàn Thanh Hùng (35 tuổi, ngụ xã Long Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về nhà.
Trên đường về, đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), ông Lâm dừng xe để đi vệ sinh.
Lúc này, ông Trần Văn M. (39 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh) đã nhậu say, đang đi bộ ngang qua rồi ghé lại hỏi chuyện và xảy ra cự cãi với Hùng. Sau đó, ông M. bị Hùng đánh té ngã xuống mặt đường.
Người dân gần đó phát hiện vụ việc nên thông báo cho gia đình ông M. biết và đưa ông này về nhà. Còn Hùng và Lâm lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ông M. đã tử vong.
Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, đối tượng Hùng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lâm cho biết, buổi sáng hôm đó, ông và Hùng đi cưa cây thuê cho một hộ dân cách hiện trường không xa. Cưa cây xong, ông Lâm cùng với Hùng và thêm một người dân gần đó có tổ chức uống rượu.
“Đến chiều cùng ngày, tiệc rượu kết thúc, tôi chở Hùng về nhà thì xảy ra vụ việc đáng tiếc. Lúc đó, tôi đang ngồi trên xe nên không kịp can ngăn”, ông Lâm nhớ lại.
Cũng theo ông Lâm, đối tượng Hùng không biết cưa cây mà chỉ đi theo ông để phụ nhặt củi. Hùng có vợ và một con nhỏ, cuộc sống khó khăn.
Riêng nạn nhân M. được người dân địa phương biết đến là người nghiện rượu nhưng rất hiền.
“Do M. nghiện rượu nên mọi công việc gia đình đều do vợ M. đảm trách. Suốt ngày M. không làm gì ngoài việc ăn nhậu”, một người hàng xóm của M. nói.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.