Chưa dừng lại, nhóm thanh niên này tiếp tục ném bom xăng và mồi lửa vào nhà. Được vợ giúp đỡ, anh V. chạy ra đường trốn nhưng vẫn bị truy sát, chém thêm nhiều nhát.
Nửa đêm bị gọi dậy truy sát
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 16/4, trong lúc anh N.Đ.V. (SN 1980, ngụ tổ 55B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và vợ là chị N.T.T. đang ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh V. hỏi thì có tiếng trả lời: “Anh V. mở cửa cho em, em là Kính đây”. Kính là tên một người bạn chơi thân với anh V., nhưng khi nghe giọng lạ nên anh V. từ chối thẳng: “Có gì mai nói chuyện, khuya rồi anh phải ngủ”. Thấy anh V. “bất hợp tác”, người ngoài cửa vẫn cố gắng năn nỉ: “Em có việc gấp cần nhờ anh, mở cửa em chút thôi”.
Tuy nhiên, anh V. vừa mở cửa thì có một người lạ mặt cầm dao tự chế lao vào chém xối xả. Trong đêm tối, chị T. thấy chồng bị chém, đánh tới tấp, liền bật dậy chạy ra phía cửa. Dù đang mang thai sắp sinh nhưng chị T. vẫn dũng cảm lao vào cầm tay tên côn đồ cho anh V. chạy vào phòng tắm. Nhưng dù anh V. có trốn chạy nhóm côn đồ vẫn chạy theo truy sát. Quá lo lắng cho sự an nguy của chồng nên chị T. bất chấp nguy hiểm chạy theo ôm tên côn đồ lại. Lợi dụng lúc bọn chúng sơ hở, anh V. chạy ra đường thoát thân.
Tuy vậy, khi anh V. vừa bước ra thì tên khác cầm một chai xăng bật lửa lên vứt vào nhà anh V.. Chị T. ở trong nhà thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt nên lấy chăn tấp lên đám cháy. Còn về phía anh V., khi thoát ra được khỏi nhà đã chạy bán sống bán chết về phía công an phường. Nhưng lúc đó, có khoảng bốn tên đuổi theo chém tới tấp. Vừa chạy vừa kêu cứu, anh V. may mắn được lực lượng dân quân tự vệ đang đi tuần tra phát hiện và hỗ trợ, đưa anh V. đi cấp cứu. Khi đó, nhóm thanh niên lạ mặt mới tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện anh V. đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đứt gân bàn tay phải, đa chấn thương ở đầu, đùi trái.
“Đòn thù” của giang hồ?
Chiều 19/4, PV tìm đến nhà anh V. tìm hiểu thông tin về vụ việc anh bị nhóm thanh niên lạ mặt truy sát kinh hoàng xảy ra vào đêm 16/4. Khi PV tìm đến đây, người dân ở khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang trước vụ việc xảy ra. Người dân nào khi được hỏi thăm cũng hiện rõ nỗi sợ hãi. PV đến ngôi nhà anh V. thì cửa đóng im ỉm. Bà N. (ngụ phường Hòa Khánh Bắc), hàng xóm nhà anh V. cho biết: “Từ khi anh V. nhập viện vợ anh cũng theo vào chăm sóc luôn nên nhà vắng hoe”. Theo bà N., anh V. là người sống chan hòa. Công việc chính của anh V. là sửa xe, tân trang xe máy. Ngoài ra, anh còn làm dịch vụ cầm đồ và cho vay nặng lãi. Trước ngày anh V. bị chém có một số người lạ mặt đi trên hai chiếc xe máy màu xanh lượn qua lượn lại mấy vòng. Hàng xóm ai thấy cũng nghi là có ai đó trong khu vực này đang bị giang hồ “dòm ngó”.
Gặp anh V. tại bệnh viện, anh V. cho biết hiện anh đang mệt nên không thể nói chuyện với PV được. Trao đổi với PV, chị T. mang bụng bầu vượt mặt nói trong e dè: “Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ, mỗi khi tôi nằm ngủ là mơ lại cảnh thấy chồng bị truy sát kinh hoàng. Tôi đoán chắc có người xảy ra mâu thuẫn với anh V. trong quá trình làm ăn nên mới cầm dao truy sát đến cùng như vậy. Anh V. nằm viện mấy hôm nay nhưng điện thoại vẫn nhận được nhiều số lạ hỏi thăm xem đã bắt được hung thủ chưa? Hiện tôi đang vô cùng lo lắng, không biết trong thời gian tới, bọn côn đồ còn giở trò gì nữa đây”.
Theo chị T., vợ chồng chị lấy nhau được gần 10 năm. Anh V. vốn là người biết làm ăn và thương vợ con, cuộc sống gia đình không giàu có nhưng cũng gọi là tạm đủ so với bạn bè cùng lứa. Chị T. cho biết: “Bọn truy sát anh V. rất liều, lúc lực lượng dân quân tự vệ đưa anh V. đi cấp cứu, bọn chúng còn chạy theo sau để “thăm dò”. Bọn chúng khi thấy người nhà đi cùng mới lánh mặt. Sau đó, có hai tên còn đến trụ sở công an phường giả vờ làm người nhà hỏi anh V. cấp cứu tại bệnh viện nào. Bọn chúng còn tìm đến bệnh viện, cứ lượn lờ bên ngoài phòng của anh V. Trước tình cảnh này, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi cũng mong cơ quan điều tra sớm tìm ra hung thủ để gia đình được yên ổn”.
Hương Sen - Quang Huy