Có mặt sau ít ngày diễn ra vụ "xử nhau" tại đoạn đê ngõ 29 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chúng tôi nhận thấy những người dân sống tại đó vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị M., bán hàng ăn ngay đầu ngõ cho biết, đêm hôm đó, bà đang nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng một số thanh niên nam cãi cọ nhau bên ngoài.
Dù rất mệt vì đi làm cả ngày nhưng bà M. vẫn gượng dậy hé cánh cửa xếp nhìn ra ngoài. Bà M. hoảng hồn khi thấy một nhóm khoảng năm, sáu người đang cầm dao đứng quanh một vài chai xăng đang cháy. Vì sợ họ đánh nhau manh động sẽ khiến ngọn lửa lan vào nhà mình, bà vội vàng kéo dịch chiếc bếp lò vào phía trong.
Ít phút sau, khi ngọn lửa tắt từ hai chai xăng, bà thấy cả nhóm lao vào đánh nhau, dường như có vài người bị thương nặng và chảy máu nhiều nên họ kêu gào khá to. Vì sợ liên lụy, bà M. nhanh chóng vào phía trong nhà ngồi.
Cũng theo lời một nhân chứng có cửa hàng làm yên xe ở gần đó, đêm hôm đó vì trời khá lạnh nên gia đình ông dọn hàng đi ngủ sớm. Tuy nhiên, ông vẫn nghe rõ tiếng chửi bới nhau của mấy thanh niên. Lúc đầu, ông nghĩ đám người đó là những thanh niên say rượu cãi cọ nên cũng không quan tâm.
Lúc sau bỗng nhiên có tiếng đấm đá, dao rựa kêu lẻng xẻng thì ông mới biết có vụ đánh nhau. Sau khi có mặt của lực lượng công an, người đàn ông này mới biết đó là vụ thanh toán nhau của những thanh niên trẻ. Sáng hôm sau, ra đầu ngõ 29, ông còn thấy nồng nặc mùi xăng và một vài vết máu loang lổ trên mặt đường.
Ngõ 29 Trần Khát Chân, nơi xảy ra sự việc
Thông tin từ cơ quan điều tra quận Hai Bà Trưng cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 6/1. Theo cơ quan công an, trước đó, Phan Thanh Thủy (SN 1992, trú tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân) và Vũ Tuấn Tài có chát với nick name Hoàng Minh (tên thật là Vũ Hữu Tuyền, SN 1983, quê Lý Nhân, Hà Nam).
Trong cuộc nói chuyện trên mạng, hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn và chửi mắng nhau. Ấm ức vì mọi bực tức chưa được xả hết, lại sẵn máu côn đồ trong người, Thủy gọi điện thoại để tiếp tục chửi Tuyền. Vũ Tuấn Tài cũng hùa theo chửi Tuyền và hẹn gặp "đối thủ" trên đê Trần Khát Chân để nói rõ phải quấy. Hẹn xong với Tuyền, Tài nói lại với chú của mình là Vũ Văn Tuấn rằng có hẹn đi đánh nhau.
Nghe thấy vậy, Tuấn mang theo một con dao, còn Tài cầm một vỏ chai bia bên trong chứa xăng. Cả hai đèo nhau đến điểm hẹn để dằn mặt kẻ đã dám "xấc" với mình trên mạng. Tuy nhiên, sau đó nghĩ lại, Tài tiếp tục chuẩn bị thêm một chai xăng nữa và cầm con đao của Tuấn. Trong khi đó, Tuấn trang bị thêm cho mình một khẩu súng bắn điện.
Về phía Tuyền, y đã được Đinh Ngọc Trung (SN 1981, trú tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân) thông báo rằng Tuấn và Tài đang đi tìm mình. Bênh bạn, không chịu thua kém đối thủ, Trung chủ động gọi điện cho Tài thách đố và hẹn gặp ở ngõ 29 đê Trần Khát Chân.
Đến điểm hẹn, nhóm của Tuấn và Vũ Tuấn Tài bật lửa đốt và ném hai chai xăng về phía đối thủ. Tuy nhiên, nhóm Tuyền tránh được. Không thể giải quyết đối thủ bằng bom xăng, hai nhóm đã xông vào dùng hung khí đuổi đánh nhau. Trong khi xô xát, hai người trong nhóm của Tuyền là Nguyễn Trọng Thanh (SN 1990, trú tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân) và Đinh Ngọc Trung bị Tài đâm trúng vùng đầu, cổ.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường và thu giữ 2 lưỡi đao, 2 chuôi đao, 2 tuýp sắt có gắn dao chọc tiết lợn và nhiều mảnh thủy tinh vỡ có mùi xăng.
Được biết, ngay sau vụ "xử nhau" bằng dao Vũ Tuấn Tài đã đến công an phường Thanh Lương đầu thú. Ngày 9/1, công an quận Hai Bà Trưng cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Tuấn Tài về hành vi cố ý gây thương tích; ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Tuấn cũng về hành vi trên.
Ngày 10/1, trao đổi với PV Người Đưa Tin, cán bộ điều tra của công an quận Hai Bà Trưng cho biết, các đối tượng tham gia nhóm này rất phức tạp. Tổ điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.
H. Dương