Giọt nước mắt của Dimitri Payet
Tài năng của Dimitri Payet chưa bao giờ được thừa nhận! Đó là sự thực phũ phàng mà chính Payet đã từng nói tới trong suốt giai đoạn khoác áo Nantes, Saint-Etienne, Lille, Marseille cho tới sự vô duyên trong màu áo ĐT Pháp.
Dimitri Payet.
Cách đây 6 năm, Payet lần đầu được ĐT Pháp triệu tập tham dự vòng loại EURO 2012. Dù thi đấu khá tốt nhưng anh lại không được HLV Blanc điền tên vào danh sách tham dự VCK.
Khi biết mình không có tên trong chuyến bay tới Ba Lan – Ukraine, Payet đã khóc. Cũng kể từ đó, tiền vệ này "mất tăm" trong đội hình của Les Bleus và cũng không có tên trong danh sách tham dự VCK World Cup 2014.
Đó là điều khá bất công dành cho Payet nếu biết rằng anh luôn là kiến tạo gia hàng đầu của Ligue 1 trong mọi màu áo, từ Saint Etienne, Lille cho tới Marseille.
Pháp 2-1 Romania: Vỡ òa vì siêu phẩm của Payet
Theo L’Equipes, có 1 lý do đơn giản khiến Payet không được ĐT Pháp trọng dụng. Đấy là việc anh thi đấu ở 1 môi trường không đẳng cấp, trong khi Laurent Blanc lại rất trọng danh tiếng.
Ở EURO 2012, nhà cầm quân này thích Frank Ribery (Bayern), Nasri (Man City), Malouda (Chelsea) chứ không cần Payet. Không chỉ vô duyên với màu áo Les Bleus, Payet còn không được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Minh chứng là sau khi rời Marseille, anh phải dạt sang West Ham, 1 đội bóng tầm trung ở Premier League.
Và Payet đã chứng minh đẳng cấp của anh không nằm ở màu áo. Ở 1 CLB không mạnh nhưng tiền vệ tài hoa này đã tỏa sáng rực rỡ, ghi 9 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo tại Premier League.
Đáng chú ý, Payet chỉ xếp sau Mesut Ozil ở top những tiền vệ sáng tạo nhất giải đấu số 1 nước Anh. Để rồi ở cuối mùa giải vừa qua, anh đã