Độc chiêu giấu hàng trắng của 5 nữ quái

Độc chiêu giấu hàng trắng của 5 nữ quái

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Sơn La là tỉnh được cả nước biết đến với lượng tội phạm ma túy nữ chiếm đến gần 2/3 tổng số tội phạm ma túy đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Trong gia đình có 2 thế hệ là nữ cùng tham gia đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, Tòng Thị Biêng là đối tượng thứ 4 (gia đình có 6 chị em) bị bắt. Gia đình ma túy này "giữ nghề” theo kiểu "cha truyền con nối"…

Chiêu độc giấu hàng trắng

Ở xã Chiềng Ngần, thị xã Sơn La, ai cũng biết gia đình Biêng có 6 cô con gái bởi cô nào cũng có nước da trắng ngần và đôi mắt lúng liếng. Thời điểm đó, ở Chiềng Ngần, đã có người buôn bán thuốc phiện. Chị gái Biêng là Tòng Thị Pâng (44 tuổi), Tòng Thị Minh (40 tuổi) đã từng cảnh báo Biêng và em gái là Tòng Thị Mai (29 tuổi) hãy tránh xa những con "ma rừng" đáng ghét (chỉ những người buôn thuốc phiện). Thế nhưng cùng với thời gian, mấy chị em gái trong gia đình nay lại lao vào con đường này một cách nhiệt tình nhất. Pâng và Minh "bập" vào buôn bán heroin đơn giản vì lợi nhuận của nó quá lớn, một chuyến hàng xuôi chèo, mát mái là có tiền cho cả gia đình sống sung sướng 4-5 tháng. Thấy Pâng “làm chơi ăn thật”, Minh quyết định đi theo chị gái. Khi đó, Pâng cũng đang cần một người giúp việc tin cậy nên đồng ý ngay.

4 cái tên Biêng, Pâng, Minh, Mai đều gắn với các đường dây buôn bán ma túy xuyên tỉnh. Với nhan sắc trời cho, Minh và Pâng dễ dàng nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của tội phạm khác giới. Trong các phi vụ, Pâng và Minh rất hiếm lộ mặt. Nếu vụ nào phải đích thân giao dịch, Pâng cải trang rất kỹ và luôn dùng khẩu trang bịt kín mặt. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Pâng là đối tượng buôn ma túy đầu tiên ở Sơn La nghĩ ra những quái chiêu để trốn tránh công an. Khác với các tội phạm ma túy khác, Pâng biết mình bị theo dõi nên chỉ giao hàng ở địa điểm do thị chỉ định, lấy hàng đi và trả tiền ở một nơi khác. Do vậy, kẻ nhận hàng là một người và kẻ đi trả tiền lại là người khác. Cái chiêu này đã làm cho cơ quan công an nhiều lần bắt được tang vật nhưng không bắt được chủ đường dây. Bằng mọi thủ đoạn, Pâng và Minh đã dụ dỗ được cả những cán bộ, những tiểu thương có đời sống kinh tế khá tham gia "phân phối" cho gia đình ma túy của mình.

Một chuyện nực cười xảy ra khi một đối tượng bị công an theo dõi có mang heroin trong người. Thế nhưng khi bị bắt, khám khắp người đối tượng này mà chẳng thấy gì cả. Đối tượng còn làm toáng lên, rằng công an “bắt oan người lương thiện”. Các điều tra viên buộc phải nhờ một nữ cảnh sát khám người thị. Khám khắp người, kể cả quần, áo lót mà vẫn không thấy ma túy đâu. Bỗng nhiên, khi đối tượng này đứng dậy thì thấy heroin rơi ra từ.... hậu môn!. Cơ quan công an đã đưa thị đi siêu âm và phát hiện ra heroin không chỉ được giấu ở hậu môn mà còn được chia nhỏ thành từng miếng 4-5 lạng, đút trong một túi bằng cao su giấu... trong "chỗ kín".

Đây là tang vật của 5 quái nữ buôn bán ma túy.

Điều tra viên Đình Thắng - người trực tiếp thực hiện chuyên án này kể: "Ăn hàng" vào người, vì không có bảo vệ nên nhiều tên tội phạm đã bị say, bị ngộ độc, thậm chí bị sốc vì ma túy ngấm vào trong cơ thể. Sau chúng rút kinh nghiệm, cho vào túi bóng rồi nuốt. Nhưng nuốt túi bóng thì cồng kềnh, khó và được ít hơn nên chiêu nhét ma túy vào bao cao su rồi cho vào chỗ kín thì quả thật, chỉ có chị em nhà Biêng mới nghĩ ra".

“Đoàn tụ” trong nhà giam

Tòng Thị Biêng lúc vừa bị bắt tại cơ quan điều tra.

Khi Pâng, Minh bị bắt và phải nhận những bản án nghiêm khắc, cuộc sống của đại gia đình này bắt đầu tụt dốc. Mai, cô em dưới Biêng, vốn được thừa hưởng tính gan lỳ của 2 chị, phải nhận trách nhiệm nuôi cả gia đình. Bằng những ngón nghề được 2 chị truyền lại với những mối làm ăn sẵn có, Mai đã gây dựng lại đường dây một cách nhanh chóng, lấy lại vị thế “bà trùm” cho các chị. Vì sợ người thân dính dáng đến ma túy sẽ chết hết nên Mai tuyển mộ toàn người ngoài để hoạt động. Mai bị bắt, Biêng lập tức thế chân cô em để điều hành đường dây ma túy gia đình. Khác với Mai, Biêng cho cháu gái là Quàng Thị Nga, 23 tuổi và cháu trai là Quàng Văn Bính, 21 tuổi bước vào con đường ma túy để làm "trợ thủ" đắc lực.

Biêng cho rằng các chị em gái của mình đã bị bắt vì những lý do rất... "ngớn ngẩn" nên khi điều hành đường dây ma túy gia đình, Biêng thận trọng trong việc tiếp xúc, giao dịch. Đặc biệt, Biêng không bao giờ giao dịch qua điện thoại. Ngoài ra, thị rất cảnh giác, chỉ thấy khác lạ một chút hoặc cảm thấy không "ổn" là ả bỏ vụ giao dịch ngay, dù nó mang lại tiền tỷ... Nga và Bính liên lạc, giao dịch xong, ả vẫn tìm mọi cách kiểm tra lại, thấy "được" thì mới lộ diện để thực hiện. Biêng đã nhiều lần thoát sự bủa vây của cảnh sát vì tính thận trọng này.

Sau 2 tháng “nằm im”, lần này, Biêng quyết định giao hàng để thu hồi vốn và lấy tiền chi phí cho cuộc sống hàng ngày của gia đình... Ả lên xe khách, trong túi xách có 5 bánh heroin nhưng được thị cẩn thận để xa chỗ ngồi. Theo nguồn tin của trinh sát, điểm giao hàng của ả cách thị trấn Mộc Châu 3 km. Đến điểm hẹn, Biêng vẫn ngồi im, vờ ngủ nhưng thực chất là để quan sát xem có "động tĩnh" gì không, có bị công an theo dõi không. Xe qua thị trấn Mộc Châu được 4km, thấy đường vắng vẻ, ả yêu cầu lái xe cho xuống bằng cửa sau. Nhưng sự cẩn trọng lần này đã không giúp được Biêng. Ả bị lực lượng công an tóm gọn với toàn bộ tang vật trong túi xách.

Tại cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi hành vi phạm tội của mình, Biêng khóc lóc, "vật vã" rằng: "Vì túng quẫn, vì phải nuôi chị đang ở tù, có người nhờ xách túi hàng nên giúp chứ có biết gì đâu...".

Kết cục cuối cùng của gia đình ma túy này là 4 chị em cùng "đoàn tụ" ở nhà giam. Ngay cả hai đứa cháu cũng không thoát khỏi cảnh tù tội. Đây là viễn cảnh mà gia đình Biêng biết rõ trước khi dấn thân vào con đường buôn bán ma túy...

Vũ Hoàng

Tag: heroin
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.