Hiệu sách độc đáo trong hầm tránh bom

Hiệu sách độc đáo trong hầm tránh bom

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:51
0
Đi dọc những dòng kẻ phân đường chỉ dẫn màu vàng đến một bãi đỗ xe đặt ngầm ở dưới lòng đất, các bạn sẽ gặp một hiệu sách đẹp nhất Trung Quốc đặt tại TP.Nam Kinh. Tuy ở đây không có mặt tiền lộng lẫy hay đèn chùm treo tường như ở các hiệu sách sang trọng khác, nhưng ở đây có rất nhiều cuốn sách có giá trị thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Đường kẻ phân làn xe giữa hiệu sách

Trước khi hiệu sách Librairie Avant-Garde được mở ra (bởi người chủ tên là Quian Xiaohua 50 tuổi đã mua toàn bộ 4.000 mét vuông đất dưới tầng ngầm sân vận động Wutaishan ở Nam Kinh) thì mặt sàn này là một hầm đỗ xe dành cho nhân viên chính phủ, còn trước đó nữa thì nó là một hầm tránh bom. Ông Quian nói với phóng viên: "Sở dĩ chúng tôi chọn hầm đỗ xe này vì nó giáp với đại học Nam Kinh. Nơi đây đang là một thư viện thứ hai cho các sinh viên đại học. Người Trung Quốc chúng tôi có một câu nói cổ xưa: Hãy biến những thứ cũ kĩ trở thành điều huyền diệu". Và đó cũng là lý do để ông mua và đầu tư xây dựng cửa hàng sách tuyệt đẹp này. Đến đây, thay vì bị đập ngay vào mắt bởi một giá sách toàn những cuốn best-sellers (sách bán chạy) thì du khách và những độc giả được chào đón bởi một bản sao kiệt tác điêu khắc "Người suy ngẫm (The thinker) của Rodin.

Các quầy thu ngân ở đây được chế tác và tạo dựng từ hàng ngàn cuốn sách cũ. Ông Quian vừa đưa phóng viên đi thăm hiệu sách của mình vừa giới thiệu: "Đi một lúc trên con đường có hàng vạch kẻ phân làn xe nằm giữa hai hàng kệ sách, bạn sẽ thấy sau lưng bạn là một cây thánh giá lớn đang tỏa sáng như bao người đã vào đây trước bạn và cảm thấy ngạc nhiên như vậy". Ông Quian giới thiệu với một giọng điệu hồ hởi như thể ông vừa mở hiệu sách này mới một tuần trước vậy. Tuy là chủ nhưng ông Quian coi hiệu sách của ông như một thư viện công cộng dành cho hàng vạn độc giả đến đây đọc sách, tra cứu hay nghỉ ngơi.

Lạ & Cười - Hiệu sách độc đáo trong hầm tránh bom

Hiệu sách với hàng trăm chỗ ngồi khiến người mua và độc giả có thể tận hưởng không gian đọc suốt ngày.

Ông Quian đã chuyển sang theo đạo Ki tô giáo sau khi ông bỏ việc  nhân viên nhà nước làm việc ở văn phòng tỉnh để mở một hiệu sách đầu tiên của mình cũng được đặt tên là Librairie Avant - Garde nằm dọc trên đường từ nhà thờ thánh Paul Canthedral. Ông kể về hiệu sách thuở ban đầu ấy: "Đó là một hiệu sách nhỏ, chỉ rộng chừng 17 mét vuông. Hàng ngày khi ngồi bán sách ở đó, tôi nghe những bài thánh ca du dương vẳng lại từ nhà thờ và tôi cảm thấy thật yên bình. Đó là lúc mà tôi quyết định chuyển theo đạo Ki tô giáo".

Đức tin của ông chủ cửa hàng

Niềm tin vào Thiên Chúa đã khiến ông Quian treo các bức tượng thập giá tại tất cả các chi nhánh cửa hàng của mình. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng này không hẳn có ý định truyền đạo hay hướng mọi người tới những đức tin tốt đẹp của Thiên Chúa Giáo. Ông Zhang Xing là quản lý của cửa hàng Wutaichan chia sẻ: "Ở hiệu sách Librairie Avant - Garde, đọc sách là tôn giáo của chúng tôi và nơi đây là thiên đường của những người yêu sách". Sảnh chính của hiệu sách này phục vụ những người mua hàng và độc giả đến đây như một diễn đàn của những buổi trò chuyện hay hòa nhạc. Hiệu sách này còn kèm cả một cửa hàng cà phê rất ấm cúng, một không gian triển lãm cố định dành cho những thiết kế sách đẹp nhất và một khu vực bán lẻ dành cho những tác phẩm sáng tạo của các cư dân thành phố Nam Kinh. Ở đây còn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật yêu thích của ông chủ Quian và ông treo chúng cao đến tận trần nhà. Cột chống đỡ của hiệu sách thì được khắc các câu thơ và những bài thơ nổi tiếng.

Bí mật vẻ đẹp hiệu sách Librairie Avant - Garde và sự thành công của nó nằm trong cung cách hoạt động của cửa hàng. Ông Quian thì xem hiệu sách của mình như một thư viện công cộng. Ở trong sảnh chính của cửa hiệu có hai bàn đọc sách rất dài và hơn 300 ghế trống luôn luôn khuyến khích những người mua hàng kiêm độc giả ngồi lại để đọc và nghiên cứu những cuốn sách thú vị, bổ ích.

Cô Robin Wang là sinh viên vừa mới tốt nghiệp một đại học địa phương gần đó tâm sự: "Tôi đến đây rất thường xuyên bởi vì họ có một đầu sách rất rộng và phong phú. Còn những người bán hàng thì rất thân thiện, họ không hề phân biệt đối xử với những người chỉ muốn đến đây để đọc chứ không có ý định mua sách". Robin Wang cho biết thêm là cô đã đến đây hai lần một tuần những năm học trong trường đại học của mình. Còn ông Quian thì hóm hỉnh giải thích cho tinh thần hoạt động của hiệu sách: "Một hiệu sách tốt không nên chỉ cung cấp sách mà nó cần phải cung cấp không gian đọc, tầm nhìn và nuôi dưỡng những ước mơ của độc giả với một tinh thần nhân đạo. Đó là một nơi để ấp ủ những giấc mơ và hoài bão". Không nằm ngoài vòng xoáy kinh tế thị trường khi nền kinh tế Trung Quốc đang trải qua một thời kỳ phát triển như vũ bão và sách điện tử đang dần thay thế cho những quyển sách truyền thống, nhiều cửa hàng bán sách của Trung Quốc trên khắp đất nước đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Khi nói về vấn đề này, ông Quian phát biểu: "Những hiệu sách tư nhân tốt tượng trưng cho sự thịnh vượng và phồn vinh của một thành phố. Nếu những hiệu sách như thế này không còn thì thành phố như bị mất đi một điều gì đó quý giá từ tận sâu tâm hồn".

Hiện trong chuỗi cửa hàng, hiệu sách Librairie Avant - Garde còn có hai cửa hàng khác cũng được mở tại thành phố Nam Kinh.  Một cửa hàng nằm trong cung điện Presidential Palace của thành phố Nam Kinh, một cửa hiệu nữa chính là hiệu sách được đặt tên Librairie Avant - Garde nơi ông Quian khởi nghiệp. Hiệu sách nhỏ này nằm trong một khu phố cổ tên là Wuxi. Nhưng chính cửa hàng với vị thế đặc biệt là một bãi đỗ xe ngầm trong lòng đất và những trang trí tuyệt đẹp mới khiến Librairie Avant - Garde trở thành danh thắng và địa điểm tham quan hút khách của thành phố Nam Kinh.

Ông Quian nói thêm về niềm tự hào của mình: "Hiệu sách Librairie Avant - Garde của tôi đã vô tình trở thành một danh thắng, một điểm du lịch của thành phố và cũng là của Trung Quốc. Những du khách đến với hiệu sách này có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi văn hóa và quả thật nơi đây đang dần trở thành một điểm gặp gỡ mới của thành phố Nam Kinh".

Nếu một lần đặt chân đến thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, bạn đừng quên tìm đến hiệu sách Librairie Avant - Garde để có thể tận hưởng không gian và văn hóa đọc nơi đây với vô vàn đầu sách quý giá cùng lối trang trí đáng để chiêm ngưỡng. Đó là Librairie Avant - Garde, 173 đường Guangzhou lu, gần sân vận động Wutaishan, quận Gulou, thành phố Nam Kinh. Hiệu sách được mở từ 10h và đóng cửa lúc 21h.                                       

Hồng Minh (Theo CNN)

Giám đốc 9x của thương hiệu sách dành cho giới trẻ

Chủ nhật, 28/04/2013 | 09:02
Bạn ấy hiện đang đảm nhận vai trò phát triển thương hiệu sách mới và từng làm trợ lý, quản lý cho một số hot girl đình đám.

Độc đáo nghề… bế lợn thuê

Thứ 2, 21/10/2013 | 08:46
Những phụ nữ ấy làm một công việc độc nhất vô nhị mà nhiều người sẽ há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe đến: bế lợn thuê. Mỗi lần bế một chú lợn, họ được trả 500 – 1.000 đồng tiền công.

Độc đáo smartphone với camera xoay ấn tượng

Thứ 6, 18/10/2013 | 10:30
Một smartphone đang được phát triển dưới bàn tay của hãng điện thoại Vivo.

Độc đáo nhà đá ở miền biên viễn

Thứ 7, 28/09/2013 | 19:31
Người dân ở thôn Khuổi Kỵ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có những bí quyết xếp hàng vạn viên đá thành những ngôi nhà kiên cố. Những ngôi nhà đá có thể chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tránh được thú dữ và chống trộm cướp. Tuổi thọ của chúng có thể kéo dài hàng ngàn năm.

Độc đáo ngôi chùa làm bằng...vỏ chai

Thứ 6, 27/09/2013 | 09:58
Đó là chùa Wat Lan Kuad - ngôi chùa của một triệu chai.

OPPO N1: Phablet độc đáo sắp ra mắt cuối tháng 9

Thứ 6, 20/09/2013 | 14:36
N1 là smartphone chủ lực sắp sửa được ra mắt cuối tháng 9 của OPPO.

Giám đốc 9x của thương hiệu sách dành cho giới trẻ

Chủ nhật, 28/04/2013 | 09:02
Bạn ấy hiện đang đảm nhận vai trò phát triển thương hiệu sách mới và từng làm trợ lý, quản lý cho một số hot girl đình đám.

Độc đáo nghề… bế lợn thuê

Thứ 2, 21/10/2013 | 08:46
Những phụ nữ ấy làm một công việc độc nhất vô nhị mà nhiều người sẽ há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe đến: bế lợn thuê. Mỗi lần bế một chú lợn, họ được trả 500 – 1.000 đồng tiền công.

Độc đáo smartphone với camera xoay ấn tượng

Thứ 6, 18/10/2013 | 10:30
Một smartphone đang được phát triển dưới bàn tay của hãng điện thoại Vivo.

Độc đáo nhà đá ở miền biên viễn

Thứ 7, 28/09/2013 | 19:31
Người dân ở thôn Khuổi Kỵ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có những bí quyết xếp hàng vạn viên đá thành những ngôi nhà kiên cố. Những ngôi nhà đá có thể chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tránh được thú dữ và chống trộm cướp. Tuổi thọ của chúng có thể kéo dài hàng ngàn năm.

Độc đáo ngôi chùa làm bằng...vỏ chai

Thứ 6, 27/09/2013 | 09:58
Đó là chùa Wat Lan Kuad - ngôi chùa của một triệu chai.

OPPO N1: Phablet độc đáo sắp ra mắt cuối tháng 9

Thứ 6, 20/09/2013 | 14:36
N1 là smartphone chủ lực sắp sửa được ra mắt cuối tháng 9 của OPPO.