12 cầu thủ nhí thuộc đội bóng "Lợn Hoang" cùng người huấn luyện viên được thông báo là sẽ chỉ được xem bản phát lại của trận chung kết World Cup diễn ra ngày 15/7, thay vì được xem phát sóng trực tiếp.
"Vì trận chung kết sẽ được phát sóng khá muộn nên chúng tôi muốn các chàng trai cần nghỉ ngơi và không nên nhìn vào màn hình quá nhiều, chúng tôi có thể sẽ ghi lại trận chung kết và cho họ xem sau", một quan chức tại Bệnh viện Rai Prachanukroh - nơi điều trị của các cậu bé cho hay.
Pháp và Croatia sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup tại Moscow vào lúc 22h theo giờ Thái Lan. FIFA đã gửi lời mời đến các cậu bé và người huấn luyện viên của họ đến theo dõi trận chung kết ở Moscow nhưng toàn bộ không thể đi vì lý do sức khỏe.
Cuộc giải cứu các thành viên "Lợn Hoang" ra khỏi hang Tham Luang đã được một số câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới gửi lời chúc mừng. Tuần trước, Manchester United cũng đã mời đội bóng nhí đến sân Old Trafford để theo dõi một trận đấu của câu lạc bộ.
Trước đó, đội bóng có biệt danh là "Lợn Hoang" gồm 12 thành viên và huấn luyện viên đã bị mắc kẹt bên trong một hang động ngập lụt ở tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan.
Sau khi được giải cứu vào tuần trước, toàn bộ 13 người đã hồi phục nhanh chóng và có thể xuất viện vào tuần sau.
Cuối tuần này, các nhà chức trách đã thông báo đóng cửa hang Tham Luang nhưng hy vọng sẽ mở cửa trở lại trong tương lai như một điểm đến thu hút khách du lịch, với những biện pháp bảo vệ đầy đủ để đảm bảo không ai bị mắc kẹt nữa.